Sau
chuỗi ngày cực nhọc cố gắng làm việc. Đến hôm nay, tuy có vẻ như
tôi đã chạm được một tay vào sự thành công. Nhưng có lẽ tôi đã
chính thức đổ ốm rồi. Sức khỏe tôi vốn không tốt. Lại do tôi cố gắng
làm việc với cường độ cao suốt một thời gian dài. Thời gian dành cho nghỉ ngơi
của tôi rất ít. Giấc ngủ mỗi ngày cũng rất hạn chế về thời
gian. Cộng với một chế độ ăn uống thất thường và thiếu chất dinh
dưỡng. Vì thế, dù đêm qua có mưa, không khí dịu mát. Nhưng sáng
nay tôi cảm thấy thân thể mệt mỏi dã dời. Phải làm gì để tăng cao sức khỏe của bản thân đây? Đây là một câu hỏi
lớn, và tôi sẽ buộc phải tìm ra lời giải của nó!
Thứ nhất, tôi cần phải duy trì chế độ luyện tập thể dục cho cơ thể mỗi ngày. Vì thể thao đem lại 30% sức khỏe cho cơ
thể con người. Tôi nghĩ đó là con đường ngắn nhất, đơn giản nhất, lành mạnh
nhất và rẻ nhất để nâng cao sức khỏe bản thân.
Thứ hai tôi phải quẳng hết những lo lắng, buồn phiền về công việc, gia đình, tình yêu,
tiền bạc và cuộc sống. Nếu tôi cứ giữ những buồn phiền đó ở trong lòng. Thì tôi
sẽ chẳng có lấy một giây phút nghỉ ngơi. Những thứ cảm xúc tiêu cực ấy không
giúp gì được cho bản thân tôi cả, mà chúng còn làm hại tâm
hồn, trí não, sức khỏe và thể trạng của tôi rất lớn. Một trong những nguyên
nhân lớn dẫn đến tình trạng này, là do gần đây tôi chỉ chú ý đến sự thành
công và tiền tài do công việc đem lại. Tôi đang mất dần niềm đam mê
và sự vui thích với công việc hiện tại của mình. Vì thế, mỗi ngày mới bắt đầu tôi lại
cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hãy luôn nhớ, tiền bạc là món phần thưởng quý giá cho
những cố gắng trong công việc. Thứ mà thật sự làm cho tôi vui là tình yêu, niềm đam mê trong
công việc, chứ không phải là tiền bạc. Nếu tiền bạc là mục đích tối cao của tôi. Tôi làm
mọi thứ vì tiền bạc. Thì cuộc sống của tôi đang bị rơi vào sự bế tắc và
bần cùng rồi. Tiền thì không biết bao nhiêu cho đủ, bao
nhiêu cho vừa. Lòng tham của con người là vô đáy. Cách duy nhất để tạo ra tiền bạc là làm việc. Tiền bạc phải lao động để
có nó, chứ không phải sẽ có tiền bạc nhờ mong muốn và khát vọng. Công việc mới
là thứ làm cho tôi thật sự hạnh phúc. Vì thế, từ bây giờ, dù công việc của tôi có tiến bộ hay không tiến bộ.
Chỉ cần tôi xác định hướng đi của mình là đúng đắn. Tôi vẫn cứ vui vẻ mỗi ngày.
Mặc kệ mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Buồn phiền, lo lắng sẽ không làm công việc của tôi tốt lên. Nó còn làm cho sức
khỏe của tôi bị suy sụp đi. Tôi cần hoàn thành các mục tiêu và kế
hoạch mà bản thân đã đề ra. Rồi công việc của tôi sẽ thành công, tôi chắc chắn
là như thế. Vì vậy tôi phải vui vẻ lên. Cuộc sống này vốn không quá dài để tôi có
thời gian dành cho sự lo lắng, buồn phiền. Tôi sẽ tận hưởng từng giây phút quý
giá trôi qua của cuộc đời mình trong hạnh phúc, sung sướng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment