2016-04-09

Sự học rộng lớn nhất

     Muốn làm lên việc lớn, lòng chúng ta rất định phải rộng. Có thể chất chứa rất nhiều sự việc lớn trong lòng, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn như không. Và những điều chứa chất trong lòng nhất định phải là học vấn, đạo đức. Nếu chứa chất những thù hận, điều ác, điều xấu. Thì dù lòng người đó có rộng đến đâu, cũng không thể làm lên được việc lớn gì. Thậm chí còn là một mối nguy hiểm, tai họa cho người đó và những người xung quanh của họ.


      Muốn có lòng rộng lớn, chúng ta phải học đức, học tri thức mỗi ngày. Mỗi ngày một ít. Dần dần con người ta đầy những học vấn và tri thức. Não của ta vì thế mà được hoạt động nhiều hơn. Các bộ phận cơ thể vì thế mà thêm linh hoạt. Ta có thể làm được những việc lớn lao giúp bản thân mình và giúp những người khác.
       Theo thống kê, thì những thiên tài trong lịch sử thế giới không sở hữu bộ não to hơn người khác, mà là sở hữu bộ não linh hoạt hơn rất nhiều người khác. Việc bổ  xung đạo đức, làm giàu hơn trí tuệ của bản thân mỗi ngày sẽ ngấm vào tâm hồn, cốt cách của chúng ta. Cho chúng ta một nguồn sức mạnh nội tâm to lớn. Cái đức học rộng lớn nhất không phải học để khoe với người khác là chúng ta học được  cái gì? Mà là học để vui, học để chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Học để tích tụ trong con người ta muôn vàn sức mạnh. Để chúng ta làm ra những việc lớn lao mà người bình thường không thể làm được.
      Học nhiều sẽ ngấm vào tâm. Khi chúng ta có một sức mạnh nội tâm to lớn. Chúng ta sẽ luôn giữ được sự bình tĩnh và thông minh kiệt xuất trong những tình huống nguy hiểm, bất ngờ nhất. Vì thế, chúng ta có thể đi bất cứ đâu mà không cần lo sợ một điều gì. Thế đấy, khi chúng ta làm điều tốt, học điều hay sẽ chẳng bao giờ là thừa cả. Hãy làm giàu thêm nhân cách và tri thức của bản thân mỗi ngày, đó là một cuộc sống đúng đắn, hữu ích cho bản thân và cho cả những người xung quanh.
                                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Con đường lớn nhất đi đến hạnh phúc


<< Tâm sự gửi người bạn thân của tôi


<< Tiền là gốc của mọi loại hạnh phúc


<< Vì sao tôi chưa thành công ?

<< Những người bạn thời sinh viên của tôi




No comments:

Post a Comment