Bạn
đã từng xem ban nhạc Abba biểu
diễn bao giờ chưa? Hay ít ra là bạn đã xem một đoạn clip về ban nhạcAbba rồi chứ? Đó là một ban nhạc đến từ
thiên đường. Hãy nhìn thái độ biểu diễn của họ mà xem. Họ như những thiên thần
bước ra từ truyện cổ tích vậy.
Tôi yêu ban nhạc Abba, khi xem họ biểu
diễn, tôi cảm thấy trái tim của
các thành viên trong ban nhạc đang lan tỏa sự lạc quan và tình yêu cuộc sống đến tất cả người nghe. Họ
thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy cảm xúc trong tôi được thăng hoa khi xem họ biểu
diễn. Tôi nghĩ, điều làm lên sự lỳ diệu của ban nhạc Abba trên toàn thế giới là trái tim yêu đời, yêu âm nhạc của các thành
viên trong ban nhạc. Họ hát với tình yêu
con người, yêu cuộc sống và yêu âm nhạc. Họ hát bằng cả trái tim thay
vì là hát bằng ngôn ngữ. Mà điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim. Vì
thế, ban nhạc Abba đã chiếm được hàng triệu triệu trái tim người hân mộ ở nhiều
độ tuổi, và quốc gia khác nhau trên toàn thế giới cũng là điều dễ hiểu.
Hãy xem và nghe nhạc của các chàng trai, cô gái trong ban nhạc Abba biểu diễn.
Bạn sẽ thấy cảm xúc trong tâm hồn mình được thăng hoa. Đầu óc của bạn vì
thế mà sảng khoái. Bạn sẽ làm ra được nhiều điều hữu ích trong cuộc sống của mình. Cuộc đời mỗi người vốn không
dài. Tất cả chúng ta chỉ một lần được sống. Tại sao bạn lại lãng phí thời gian của mình,
với những thứ mình không thật sự thích, thật sự yêu? Tại sao chúng ta lãng phí thời gian của mình
với những thứ vụn vặt và tầm thường trong cuộc sống? Trên thế giới này, chỉ có tiền mới là thứ chúng ta buộc phải cố gắng hết sức mình để kiếm nó thật nhiều. Dù
bạn có muốn hay không muốn làm việc đó. Vì tiền giúp bạn có thể tồn tại, và
sống theo đúng ý của chính mình. Còn mọi thứ trên thế giới này, không có cái gì là buộc chúng ta phải chấp
nhận cả. Hãy sống bằng tình yêu thương, và làm mọi thứ mình muốn. Hãy tận hưởng
những thứ thuộc về đỉnh cao của các loại hình nghệ thuật. Abba là một trong
những đỉnh cao về âm nhạc. Hãy để âm nhạc của Abba trong ngôi nhà của bạn. Để cuộc sống mỗi
ngày của bạn được thăng hoa.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment