2016-04-09

Con đường đi tới thành công của tất cả mọi người

        Dù bạn đã tìm ra được một con đường để thành công. Bạn hoàn toàn tin tường vào con đường đi đó của mình. Và con đường đó đúng là một con đường đúng đắn đưa bạn đến với thành công. Nhưng để đi đến đích con đường của mình. Ngoài lòng quyết tâm và bản lĩnh hơn người. Bạn còn cần có cả một niềm đam mê lớn nữa.


      Niềm đam mê giúp bạn quên đi mọi khó khăn, mệt mỏi trên đường đi. Nó giúp bạn cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn. Bạn sẽ vui thích trên từng bước đi của mình. Bạn sẽ quên đi khái niệm về thời gian, sự vất vả, mệt mỏi lẫn một tương lai vẫn còn mù mịt ở phía trước.  thế mà bạn luôn phát huy được đến 200% mọi nguồn lực của bản thân đi đến đích. Niềm đam mê ở trong bạn thật sự là một loại thuốc kích thích tuyệt vời dành cho bạn. Giúp bạn đi trên bất cứ con đường nào rồi cũng sẽ tới đích. Khi bạn hành động theo niềm đam mê của mình, thành công sẽ phải chạy theo bạn.
       Hãy tự tin và sống với con người thật sự cốt lõi của bản thân. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, mà bạn không thể sống lại được lần thứ hai. Tại sao bạn lại chấp nhận một cuộc sống không thật với chính bản thân mình? Tại sao bạn lại chấp nhận những thứ mà bạn không hề thích?  cái gì thế? Dù vì bất cứ lý do gì thì bạn đã sai rồi! Cuộc sống này là của riêng bạn. Không có ai trên trái đất này có thể sống thay cho bạn cả. Dù bạn muốn hay không muốn, thì bạn vẫn phải đi hết quãng thời gian của cuộc đời mình. Bạn hãy sống làm sao cho thật ý nghĩa. Bạn mới là chủ cuộc sống của chính bạn. Và bạn có toàn quyền để quyết định nó ra sao. Không có ý kiến của ai trên thế giới này quan trọng và đúng đắn với cuộc đời bạn hơn bạn cả. Vì chỉ bạn mới biết bản thân muốn gì và có thể làm được gì. Hãy làm chủ cuộc đời bạn 100%. Nếu bạn không tự làm chủ cuộc đời mình. Những người khác sẽ làm chủ cuộc đời bạn. Và khi ấy, bạn là một tên nô lệ thấp hèn của họ. Xin bạn đừng trở thành một kẻ thấp hèn như thế!

                                                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Tiền là gốc của mọi loại hạnh phúc


<< Vì sao tôi chưa thành công ?


<< Những người bạn thời sinh viên của tôi


<< Cách xử lý khôn ngoan nhất với lỗi của người khác với ta

<< Sống ở trên đời quý nhất là ở tấm lòng



No comments:

Post a Comment