2016-04-09

Bí quyết giúp bạn luôn vui và kiếm được nhiều tiền

      Xin chào các bạn. Tôi nghĩ gần như tất cả chúng ta đều muốn kiếm thật nhiều tiền  sống thật hạnh phúc. Thật ra, chúng ta đã sai ngay từ cách nghĩ này rồi. Lẽ ra chúng ta phải nghĩ là: Chúng ta sẽ thật hạnh phúc và kiếm được nhiều tiền mới đúng. Với cách nghĩ này, nó sẽ khiến chúng ta chạy theo những niềm đam mê, những điều chúng ta thật sự yêu thích. Rồi chúng ta sẽ nghĩ cách kiếm ra thật nhiều tiền từ những điều đó. Kiến được nhiều đến mức như thế nào, đó là do khả năng của bạn mà thôi. Con người của bạn chỉ đạt được đến mức ấy thôi.


      Xin bạn đừng nghĩ lĩnh vực này sẽ kiếm được nhiều tiền. Rồi bạn đầu tư thời gian, công sức, tiền của vào đó. Để rồi bạn được gì? Xã hội thì biến đổi không ngừng. Nếu không có một niềm đam mê thật sự cho công việc mà bạn đang theo đuổi. Bạn có đủ tài năng và trí tuệ hoàn thành xuất sắc nó? Liệu bạn có cảm thấy thật sự cảm thấy hạnh phúc với mỗi ngày làm việc của mình? Công việc đồi hỏi mỗi ngày bạn phải nói và làm những điều mình không thích, không muốn. Bạn sẽ chịu đựng được điều đó trong bao lâu? Không có niềm đam mê thật sự với công việc, liệu bạn có vươn đến được đỉnh cao nhất của nghề nghiệp mà bạn đã chọn? Có bao giờ bạn nghĩ mình đã sai khác với con người cơ bản của bạn đến mức nào vì công việc chưa? Bạn sai khác với bản thân vì bất kỳ lý do gì trong cuộc sống đến mức nào, thì bạn tiến gần hơn đến ngõ cụt của cuộc đời bạn đến mức ấy.
      Dù bạn làm nghề gì trong 360 nghề, thì nghề nào bạn cũng có thể trở lên giàu có. Và nghề nào làm bạn luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, đó chính là nghề phù hợp với bạn. Hạnh phúc là cuộc hành trình, chứ không phải là đích đến. Vì thế chúng ta hãy hạnh phúc với từng bước chân, trên con đường vươn tới sự thành công.

                                                                   Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Vì sao tôi chưa thành công ?


<< Những người bạn thời sinh viên của tôi



<< Cách xử lý khôn ngoan nhất với lỗi của người khác với ta

<< Sống ở trên đời quý nhất là ở tấm lòng

<< Tôi yêu cây trứng cá của tôi


No comments:

Post a Comment