Thế giới có đến 7 tỷ dân. Mỗi ngày ta tiếp xúc
với rất nhiều người. Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta có rất nhiều bạn.
Đó là những người bạn học cùng ở các lớp học với chúng ta. Những người bạn hàng
xóm, bạn cùng làm việc, bạn làm ăn … Nhưng làm cách nào để chúng
ta lựa chọn những người bạn tốt. Có một người bạn tốt, thì đó chính là kho báu
của cuộc đời bạn. Có một người bạn xấu, thì đó chính là tai họa trong cuộc đời
bạn.
Những người sinh ra và lớn lên trong một môi trường tốt. Có thể họ không phải là những
người tài giỏi trong xã hội. Nhưng về mặt con người, họ đa phần là
những người tốt, giàu lòng nhân ái và đàng hoàng, tử tế. Ngược lại, với những
người sinh ra và lớn lên trong những điều kiện sống khó khăn. Họ có thể là
người tài giỏi trong xã hội. Họ thành công trong xã hội. Nhưng về mặt tâm hồn,
thường thì họ có nhiều tổn thương. Với những người không được giáo dục tốt. Họ không tự chữa lành được những
vết thương trong lòng mình. Họ có xu hướng làm tổn thương người khác theo bản
năng.
Điều này là một điều rất dễ hiểu và phổ biến trong xã hội. Một người tài giỏi
sẽ muốn những người xung quanh mình trở lên tài giỏi. Một người giàu có sẽ muốn
mọi người quanh mình giàu có. Một người hạnh phúc sẽ lan tỏa hạnh phúc của mình ra cả thế giới xung
quanh. Một người bất hạnh, tổn thương, sẽ làm cả thế giới xung quanh mình trở
lên u ám. Thậm trí họ còn cố ý làm tổn thương những người xung quanh mình. Trái tim họ chất chứa đầy đau khổ và sẽ nảy sinh lòng thù
hận. Ở bên những người như thế thật sự rất nguy hiểm. Chỉ một sự cư xử không
tốt, hay vì lòng ghen tỵ và đố kỵ với sự tốt đẹp của người khác. Họ có thể làm
ra rất nhiều việc nhẫn tâm, thậm chí tàn ác cho người khác. Một người đang đau
khổ sẽ chất chứa đầy chất độc trong người. Nếu không tự kiểm soát tốt bản thân. Họ có thể hủy diệt
cả thế giới xung quanh mình. Vì thế, xin bạn hãy tránh xa nhóm người bị tổn
thương ra. Họ mới thật sự là những người đáng sợ nhất trên trái đất. Hãy sống
theo nguyên tắc cân bằng, giống nhau. Bạn đừng bao giờ đứng cao hơn người bạn
của mình. Vị trí của bạn và người ấy cân bằng với nhau. Tình bạn của hai người
dựa trên sự giống nhau. Đấy là điều cốt lõi tạo lên một tình bạn đẹp và bền
vững. Ở trên đời đúng là có thứ tình bạn, tình yêu xuyên qua mọi danh giới, đẳng
cấp, địa vị, nhưng nó rất hiếm. Nhiều người cả đời không gặp nó, có người gặp
rồi cũng bỏ qua. Vì giữ một tình bạn, tình yêu như thế có quá nhiều rắc rối.
Rắc rối lớn nhất đến từ những người thuộc thế giới xung quanh của hai người.
Hãy luôn tỉnh táo khi bắt đầu một mối quan hệ mới.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment