Tôi
không thể hiểu nổi gã khổng lồ Google nữa. Chẳng thể hiểu được cơ chế thống
kê và trả tiền của Google. Hiện tôi đang là đối tác
sản xuất video của trang Youtube thuộc Google. Tôi chắc chắn rằng
video của mình nhận được lượng truy cập rất lớn từ mạng xã hội Twitter, qua
thống kê của đường link rút gọn mà tôi đã xử dụng. Vậy mà xem trên trình quản
lý của Youtube, vẫn không hề hiện những thông báo về lượng truy cập đó. Tôi đã
chờ đợi, chờ đợi tròn một
tháng rồi. Những con số thống kê từ nguồn tôi dẫn luồng đều không thể hiện.
Trong khi một cái click chuột vô tình của tôi vào đường dẫn của video. Trình
quản lý video lập tức ghi nhận có người truy cập.
Theo quan sát của tôi. Trình quản lý video chỉ ghi nhận
nguồn truy cập từ các đường dẫn tôi đặt trên Facebook. Còn trên các mạng xã hội
khác, những con số truy cập không được trình
quản lý video ghi nhận. Và
tất nhiên vì thế mà tôi đã không được trả tiền. Một cảm giác thất vọng
tràn trề xâm lấn lấy tâm hồn tôi. Nếu Google đã ghi nhận những
nguồn truy cập của tôi. Hẳn tôi có thể kiếm được vài chục USD mỗi ngày. Vì thế, tôi đã có một cuộc
sống tốt. Vậy mà mọi chuyện đã không như là tôi dự tính. Mà cái cách mà tôi không đạt được mong muốn lại
không thể chấp nhận được. Tại sao cỗ máy của Google lại không đủ thông minh
để ghi nhận nguồn truy nhập khổng lồ từ các mạng xã hội vào video của tôi. Những con người họ
đã xem video của tôi, họ không phải là những cỗ máy. Vậy tại sao tôi không được
trả tiền cho việc đó. Cách làm việc của Google như vậy khiến tôi đang cảm thấy
thật sự thất vọng. Tôi sẽ quan sát cỗ máy khổng lồ Google làm việc với những
video của tôi trong vòng một tháng nữa. Nếu vẫn không được, tôi đành tạm biệt giấc mơ kiếm tiền với những video của mình thôi. Hay ít
ra tôi sẽ cố gắng làm SEO cho các video của mình, thay vì cố gắng dẫn luồng truy cập vào video của mình.
Dù sao thì tôi đang cảm thấy buồn và thất vọng về việc Google đã không ghi nhận
đầy đủ lượng truy cập của mọi người trên thế giới vào video của tôi.
Hóa ra con đường vươn tới sư thành đạt không bao giờ
đơn giản. Có những khi tôi tưởng mình đã gần như đạt được nó rồi. Vậy mà cối
cùng cũng chẳng có gì cả. Chẳng hiểu là thế giới này đang vận hành theo cơ chế
thế nào nữa. Và có vẻ như tôi đang đi theo một sự vận hành khác. Có khi nào tôi
đang bị cả xã hội đào thải. Có khi nào tôi đang bị loại dần ra khỏi hệ thống
của tất cả các lĩnh vực mà tôi tham gia? Không, tôi sẽ thành đạt, tôi sẽ giàu
có và hạnh phúc. Thành công chỉ còn cách tôi có một bước chân
thôi, tôi tin là như thế!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment