Lâu lắm rồi
hôm nay tôi mới có một đơn hàng nhỏ. Vậy cũng có thể giúp tôi kiếm được một
chút tiền mua bánh mì ăn trong cả tháng. Cứ
tưởng tôi là một thiên tài trong trường học. Khi đi ra ngoài xã hội, tôi sẽ là người thành công rực rỡ. Ai ngờ, gần như tất cả những
người trong xã hội đều vô cùng tài giỏi. Và tôi chẳng là gì
so với họ cả. Tôi đã quá lệch lạc theo lối sống và cách suy nghĩ trong trường học. Vì thế, khi
bước chân vào thực tế cuộc sống. Tôi đã bị vấp ngã rất nhiều.
Ngày mai tôi lại tiến hành đặt hàng và chuyển hàng cho khách. Một công
việc với tôi đã trở lên quen
thuộc. Bước chân vào con đường kinh doanh dễ đến 2 năm rồi. Vậy mà
tôi chưa từng kiếm được một đơn hàng có giá trị lớn nào. Dù vậy, tôi vẫn rất
tin tưởng vào con đường kinh doanh của mình. Dù sao thì cái công việc này
cũng đã nuôi sống tôi suốt 2 năm này. Cũng may nhờ có nó mà tôi vẫn được mở
mày, mở mặt với thiên hạ.
Có lẽ 32 tuổi, với tôi sẽ là tuổi của thành công và hạnh phúc. Khi dự án mà tôi đang theo đuổi đang dần đi vào
thành công. Và công việc tự kinh doanh của tôi cũng đang dần trở lên tốt đẹp.
Nhân cách và trí tuệ của tôi đang dần trưởng
thành hơn. Tôi đang dần trở
lên tự tin và bản lĩnh trong cuộc sống. Tôi cần
hơn sự tự chủ và bản lĩnh từ bản thân mình. Và tôi đang cố gắng để thực hiện điều đó. Cuộc sống này là của riêng tôi. Và tôi cần hoàn
toàn cố gắng để có một cuộc sống tự lập tốt đẹp. Giờ tôi biết mình thiếu gì, cần
gì, và muốn gì. Tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được tất cả nhữngmơ ước của tôi. Tôi muốn mình trở thành người thành công
và hạnh phúc trong mắt những người bạn cũ.
Cái cảm giác tự mình làm chủ và kiếm ra tiền từ bàn tay và khối óc của mình. Dù
tiền kiếm ra vẫn còn khá ít ỏi, nhưng nó đã làm cho tôi có cảm giác hạnh phúc
và tự tin hơn. Cái cảm giác phải cúi mình xin tiền người khác, cho dù người đó
là mẹ của mình. Thì đấy là cảm giác đau khổ
và ô nhục nhất. Chỉ có điều, tôi cần làm mọi thứ để có một nguồn thu nhập lớn,
ổn định và lâu dài hơn. Vì bản chất cuộc sống này được tạo lên bằng
tiền. Không có tiền, tôi không thể mua được thức ăn, nước uống, quần áo … Vậy
tôi làm sao có thể tồn tại? Mà có lẽ tôi không cần quá lo lắng vì tiền nữa. Vì
tôi đã và đang thiết lập được một hệ thống kiếm tiền tuyệt vời cho bản thân. Tôi sẽ có
tiền, sẽ trở lên giàu có và có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Tôi tin là
như thế!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment