2017-04-04

Đỉnh điểm của cảm xúc và tâm hồn

Nhớ anh thế, em sống làm sao với lỗi nhớ anh như thế này? Khi trở về với chính mình, trái tim em lại thấy nhớ anh tha thiết. Nhớ đến rên siết tất cả con tim. Sống làm sao khi không có anh? Có khi nào ở nơi ấy anh cũng đang nhớ đến em không?
Hay là anh đang bị làm sao? Vì trong tình yêu luôn có sự giao cảm với nhau. Với những người là bóng hình trái tim của nhau, sự giao cảm càng trở lên sâu sắc. Nó còn biến thành sự đồng cảm mạnh mẽ trong cuộc sống! Có khi nào anh sẽ đến tìm em không? ... Em muốn là một cô gái hạnh phúc. Được người đàn ông của mình tìm đến, trao gửi yêu thương. Nhưng có lẽ em đã có một cuộc đời bất hạnh vì luôn phải rên siết với khúc nhạc yêu thương. Anh đã là ông chủ của cuộc đời em từ khi em còn rất nhỏ. Nhưng thưa anh, có lẽ anh là một ông chủ tồi. Còn em có lẽ cũng là một nhân viên tồi tệ, kém khả năng nhất mà anh biết đến? Vì thế nên anh đã rời xa em? Vì thế nên anh đã gạt em ra khỏi cuộc sống của anh? Mỗi người đều có một cuộc đời để sống. Và chúng ta nên sống cho riêng mình. Với một người phụ nữ, tình yêu gần như là tất cả cuộc sống. Em đã bị lạc mất anh rồi, và vì thế em đã có một cuộc đời thất bại? Anh yêu ơi, có khi nào em sẽ bị ngồi tù nếu em bước về phía một người đàn ông nào đó? Có khi nào anh sẽ bắt em phải trả giá nặng vì việc đó hay không? Có khi nào anh không còn giữ lời hứa sẽ giữ vẹn nguyên cho em chuyện đó? Còn em, em vẫn vẹn nguyên như ngày gần nhất chúng ta bên nhau. Tưởng rằng anh là tình yêu bé nhỏ trong trái tim em. Tưởng rằng em và anh đã ăn no, ăn đủ những ham muốn về nhau. Thì tình yêu ấy không còn khao khát, khổ đau và ham muốn gặp gỡ đến tận cùng cả trái tim và cơ thể như thế này. Nhưng sao đi qua cả một vòng đời, em lại cảm thấy như cô bé 15 tuổi ngày nào. Em đang cân bằng trở về mức ấy và thấy yêu anh tha thiết, cuồng nhiệt. Em thật sự không muốn bước tiếp cùng ai. Nhưn em bắt đầu cảm thấy yếu đuối với cả thế giới. Em cần một người đàn ông ở bên để giữ vững tinh thần, để dựa vào khi quá mệt mỏi trong cuộc sống. Có lẽ em đang lựa chọn thế sống của riêng mình. Em lại thấy lòng mình rộng mở bao dung với cả thế giới. Em cảm thấy mình lại tiếp tục yêu anh với đỉnh điểm của cảm xúc và tâm hồn.
Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment