2017-04-04

Duyên nghiệp

Anh và em có lẽ là một nghiệp duyên chứ đâu phải là bóng hình thực sự trong trái tim nhau. Bóng hình thật sự trong trái tim của nhau gì mà làm cho cả hai đau khổ nhiều như thế? Em cứ tưởng tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau xây dựng cuộc đời và tạo ra cả thế giới. Vậy mà em đã phải một mình lặng lẽ bước đi trong mùa đông giá rét, cô đơn. Anh đã đi cùn người khác, lựa chọn người khác để chia sẻ cuộc sống?
Chỉ còn một mình em như con chim bị mắc cạn trong chiếc nồng nhỏ mà anh đã tạo ra. Em không thể bước đi, nhưng cũng không thể đứng đợi anh mãi như thế này. Anh bảo em phải làm sao? Này anh chàng mang ghế, anh vui chơi đủ rồi đấy, hãy quay trở về bên em đi, đến bên em đi vì em chính là tình yêu đích thực, là bóng hình thật sự trong trái tim anh. Em không giàu, không đẹp, không khôn ngoan và khéo léo trong cuộc sống. Nhưng vì em là bóng hình đích thực trong trái tim anh, vì thế là người làm cho anh có cảm giác hạnh phúc nhất. Em và anh sẽ có sự tương hỗ và giúp đỡ đựợc cho nhau nhiều nhất. Em và anh là một cặp trời sinh, là phiên bản nam và phiên bản nữ của nhau mà. Trở về bên em đi hỡi người đàn ông của cuộc đời em. Em và anh đã ở bên nhau từ khi còn rất nhỏ, khi đã bắt đầu bước vào độ tuổi trưởng thành mình cũng đã ở bên nhau với một tình yêu nồng nàn đầy hương lửa yêu thương. Rồi mình xa nhau, lạc mất nhau giữa cuộc đời đầy sóng gió. Rồi em nhận ra anh là bóng hình đích thực trong trái tim em, là điểm mười cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc bền chặt. Là đỉnh điểm của yêu thương và hạnh phúc mà loài người có cho nhau, trao cho nhau. Em đã quyết định đi tìm anh. Nhưng rồi sao, khi em đang băn khoăn lựa chọn một ngày thật đẹp để bắt đầu cuộc hành trình đi tìm kiếm trái tim của mình thì cũng là lúc anh đã xuất hiện ngay trước mắt em. Và chúng ta đã đến với nhau, yêu nhau, bên nhau trong một cuộc tình nóng bỏng làm trời long đất lở. Thế giới của cả em và anh cố gắng xây dựng trong suốt thời gian xa nhau bị vỡ tan, đổ sụp gần như hoàn toàn. Và chúng ta lại rơi vào sự tổn thuơng, mất mát và đau khổ đến tận cùng từ đáy trái tim. Chúng ta lại bị lạc mất nhau thêm một lần nữa khi anh đã đi về phía không có em. Những tổn thương, giận hờn, mất mát, buồn phiền em đã xếp gọn vào lòng mình. Em sợ sẽ mất anh khi chuyến công tác của anh kết thúc, vì thế em đã rất cố gắng để tận hưởng tình yêu của mình. Em đã cố gắng sống cho thật trọn vẹn trong tình yêu với anh. Em rơi vào cuộc sống đầy lý trí, lòng em cũng không còn vui sướng và hạnh phúc khi có anh ở bên nữa. Em bắt đầu ghen tuông, giận hờn, buồn bực và mệt mỏi với cuộc sống. Tình yêu của chúng ta là một sự đột biến lớn trong cuộc sống của em. Và có vẻ như nó đã bị rối loạn hoàn toàn. Em không nghĩ được trong suốt thời gian mình mặn nồng hương lửa với nhau. Cái đầu như bị đổ xi măng, còn cả cơ thể hình như cũng dần mất đi sự sinh động. Rồi hình như một cú đánh của anh đã làm tê liệt một vài cơ tim của em. Vì thế, trái tim của em cũng có vẻ như bị sơ cứng. Em đã mất đi gần như tất cả sức hấp dẫn với anh. Cộng với chuyện người thứ ba xen vào nhiều quá. Chúng mình bắt đầu có những đổ vỡ tâm hồn với nhau. Rồi chuyện hai gia đình đều phản đối kịch liệt. Chúng ta cuồng nhiệt bên nhau nhiều quá, chúng ta say mê nhau nhiều quá. Vì thế chúng ta đã bị cả thế giới ném đá vì những hành vi với nhau. Đá tuy nhỏ bé, nhưng nhiều quá, mà nhân cách của chúng ta vẫn còn chưa trưởng thành. Áp lực từ thế giới bên ngoài nhiều qúa, chúng ta không còn chịu đựng được nữa. Em bắt đầu méo mó nhân cách, sai hỏng tâm hồn và bị mất anh khi em vẫn đang ở bên anh. Đau đớn thế, em lại phải tự làm mất trí nhớ của bản thân, quên đi tất cả. Em đã rất cố gắng vận động đi về phía anh. Nhưng em đã đi sai đường, càng đi càng xa cách anh. Có lẽ em đã lạc mất anh thật rồi. Em sẽ mất anh mãi mãi? Ước gì em được gặp anh, hay nằm chết bên cạnh anh cũng được! Cuộc đời em rồi sẽ ra sao khi không có anh? Em thật sự không muốn sống nữa, bởi vì lòng em vẫn rất yêu anh dù đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra giữa hai đứa. Chuyện tình của chúng ta bản chất là cơ duyên trời cho tại sao lại trở thành duyên nghiệp như thế này. Em thật sự muốn thay đổi. Dù có chết em vẫn nhất định phải thay đổi. Em phải thay đổi để có anh trong cuộc đời!
                                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                       

No comments:

Post a Comment