2017-04-09

Cuộc đời bị đánh cắp

Em đã có một cuộc đời bị đánh cắp. Bởi vì những quyết định nông nổi và dại khờ của mình, em đã và đang bị trả giá rất nặng nề. Cộc đời của em lẽ ra đẹp tựa một vườn hoa. Nhưng vì có những quyết định sai lầm, cuộc đời của em đã bj vùi trong những cơn bão. Cơn bão này chưa qua, cơn bão sau kéo đến, cứ thế nối tiếp nhau. Cứ tưởng em đã có được tình yêu đích thực của cuộc đời, nơi đó là bến đỗ bình yên, là bến bờ hạnh phúc. Ai ngờ đến ngay cả bóng hình thật sự của trái tim mà em cũng không giữ nổi, vậy thì em còn tham báu gì ở tình yêu trên thế giới? Cái duyên tình cay nghiệt này sao nó lại ứng nghiệm vào thân em? Em phải làm gì để tháo gỡ nó ra?
Cuộc đời của em lẽ ra là một vườn hoa. Tại sao nó lại biến ra thành một thảm kịch? Người đàn ông ấy là một kẻ tồi tệ hay là một gã tội nghiệp, đáng thương? Em đã được anh yêu thương thật lòng hay chỉ là sự lợi dụng? Có khi nào anh sẽ làm đám cưới với em không? Sao sự ngăn cản lại làm em đau đớn thế? Sao sự chia cắt lại làm em bị lỡ dở chuyện tình duyên? Sao em không vượt qua được chính mình để trưởng thành thật sự trong cuộc sống? Sao em không sống nổi giữa những đam mê? Tình yêu thật sự từ đáy lòng em, có khi nào em sẽ mất anh mãi mãi? Có khi nào tờ giấy đăng ký kết hôn kia là một điều dại dột? Để rồi em như con chim muốn cất cánh tung bay giữa bầu trời mà không còn cơ hội nữa. Dù biết em có đứng lại thì cũng có thể sẽ có một cuộc đời cô đơn. Có khi nào tờ giấy đăng ký đó không tồn tại? Có khi nào em và anh đã mãi mãi mất nhau? Vì anh đang ở thế giới thiên đường, còn em thì đang chìm trong địa ngục? Sao em không thể bước vào thế giới của anh? Sao anh và em lại trở lên xa cách thế? Có khi nào cuộc hôn nhân của em với anh còn hiệu lực? Liệu pháp luật còn bảo vệ cuộc hôn nhân đó cho em? Có khi nào tất cả những người con gái đến với anh đều sẽ trở thành tội phạm? Và tình yêu của chúng ta sẽ được bảo vệ mãi mãi? Ai sẽ cùng em đi trên quãng đường dài phía trước? Có khi nào tình yêu của em là mù quáng quá không? Em phải làm gì để có anh trong cuộc đời? Tình yêu của em, sao anh không đến tìm em? Sao anh không gọi điện? Sao anh lựa chọn người khác ở bên? Anh có biết em buồn lắm không? Anh giận hờn gì sao không nói? Anh buồn việc gì sao không chỉa sẻ với em? Anh luôn là người từ bỏ em. Anh đã bỏ mặc em trong đau khổ? Có khi nào mình sẽ được về sống bên nhau? Có khi nào anh đã yên ổn chuyện gia đình rồi? Anh bỏ mặc những lời hứa với em. Anh bỏ mặc em sống trong cô đơn và đau khổ. Anh đã lựa chọn cho mình một cô gái khác. Cô ấy đã là cả thế giới của anh. Anh trở về với thế giới thiên đường mà anh đang sống. Vứt bỏ em như một thứ rác thải bên đường. Sao anh vẫn kìm giữ em bằng những trò cay độc. Có khi nào chỉ vì anh ích kỷ quá hay không? Sao anh lại dùng cái đầu để lựa chọn chuyện tình yêu? Còn em đã lắng nghe những cảm xúc từ trong sâu thẳm tâm hồn để quyết định anh sẽ là người đàn ông của cuộc đời em. Anh đã ra đi khi phá nát vườn hồng của em. Để em lại với một trời cô đơn trong giá lạnh của sự đợi chờ. Mình chia tay nhau, hai bóng hình trái tim của nhau, cùng nhau ký vào tờ giấy đăng ky kết hôn, rồi lại ly hôn hay sao? Sao mà lại ngược đời như thế? thường thì khi hai bóng hình thật sự của trái tim tìm thấy nhau, họ chia tay tất cả những mối quan hệ khác để đến với tình yêu đích thực của cuộc đời mình? Có lẽ tại em quen sống thụ động quá nên đã mất anh? Có lẽ tạiem nhạt nhẽo vô vị quá nên em đã mất anh? Có lẽ tại em có nhiều buồn phiền và nông nổi quá nên đã mất anh. Có lẽ tại em quen từ bỏ, quen chối tình yêu của người khác, và quen cả việc ăn chơi, lêu lổng, lông bông mất rồi. Em non nớt và kém cỏi trong cuộc sống. Vì thế mình đã chẳng thể làm gì để được sống bên nhau.. Em tầm thường và bé nhỏ giữa thế giới của anh. Còn anh cũng nhỏ bé,tầm thường với những người đàn ông đang theo đuổi em. Em đã lựa chọn anh để đi tiếp trong cuộc đời. Còn anh thì đã lựa chọn con đường không có em. Sao lại nghiệp trướng như thế? Sao lại đớn đau cho cuộc đời em như thế? Sao em lại một lần nữa không bước về phía người đàn ông ấy? Sao em không thể nhắm mắt đưa chân về phía một người đàn ông tốt với mình? Ai cũng có một lần để sống? Sao em không lựa chọn cách sống từ đáy sâu trong tâm hồn mình. Đó là cách sống sẽ giúp em được sống bên anh. Em tin là như thế! Em sẽ sống cho cuộc đời của riêng em. Bỏ lại ở ngoài kia cả một thế giới. Em sẽ không để cuộc đời em bị đánh cắp thêm một lần nữa. Để rồi em cứ sống cho cuộc đời của một người khác chứ không phải là sống cho em.
Em sẽ cố gắng tiến bộ, cố gắng trưởng thành thật sự về nhân cách. Để chúng ta luôn hạnh phúc ngay cả khi không có tình yêu!
                            Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                  

No comments:

Post a Comment