2017-04-30

Mãi yêu

Tìm anh nơi đâu giữa thế giới loài người? Có lẽ nào em và anh chỉ là chuyện tình sinh viên? Có khi nào em sẽ mất anh mãi mãi? Có cách gì em được gặp anh không? Thôi rồi, em đã bị tình yêu nghiền nát và hòa tan vào thế giới mất rồi. Tình yêu của em, lỗi nhớ của em ơi. Những thông tin về anh lại một lần nữa nhạt nhòa cùng thế giới. Em không còn số điện thoại, địa chỉ, hay mối liên hệ gì với anh. Những địa chỉ nhà, nơi chốn chúng ta từng gặp nhau, giờ em cũng không nhớ rõ nữa. Tất cả đã thay đổi. Đúng là không ai tắm lại trên một dòng sông.
Anh chỉ còn tồn tại trong em với một cái tên. Chị Mai, Chị Lan, giờ ở đâu em cũng không biết nữa. Em và họ chưa từng có một mối liên hệ gì. Mẹ anh tên gì, bố anh giờ thế nào em cũng không biết. Em đã không không trữ thông tin và xây dựng những mối quan hệ tốt với anh. Có lẽ vì thế mà em phải chịu hậu quả như ngày hôm nay. Em cô độc và một mình lặng lẽ bước đi trên đường đời. Em sống hời hợt và cảm tính như thế đấy. Em có nhiều tuổi nhưng lại không hề chín chắn trong suy nghĩ. Trong tận đáy lòng em, em vẫn chỉ như là một đứa trẻ ngay thơ mà thôi. Phải làm gì để trưởn thành? Phải làm gì để trưởng thành? Phải làm gì để thành công trong cuộc sống? Em phải làm gì để được sống bên cạnh anh trong cuộc đời? Tình yêu của em ơi? Bóng hình thật sự trong trái tim của em ơi? Em phải làm gì để có anh trong cuôc đời? Em phải làm gì? Sao anh lại bỏ rơi em? Sao anh lại không chia sẻ mọi chuyện với em? Sao anh không nói gì với em? Anh đã bị mất việc vì em? Giờ anh sống như thế nào? Gia đình anh sống ra sao? Em đã sống quá hời hợt. Em thật tồi tệ phải không anh? Chắc anh cũng thất vọng vì trái tim của mình lắm. Em cũng thế, em rất thất vọng vì anh. Chúng ta là bóng hình thật sự trong trái tim của nhau, nhưng chúng ta thật lòng không trân trọng nhau. Chúng ta dẫm đạp lên nhau, và làm cho nhau bị tổn thương. Giờ thì em mệt mỏi rồi, em biết tìm anh ở nơi đâu bây giờ? Thông tin về anh trước đây nhiều là như vậy, mà giờ tất cả biến thành hư vô. Thời gian đã xóa nhòa đi tất cả. Có phép màu nào giúp em gặp được anh không? Tình yêu của em! Em phải làm gì để có anh? Em phải làm gì để tìm thấy anh? Giờ thì em không sống để yêu nữa, em sống để tìm kiếm anh. Em muốn được cùng đi bên anh trong cuộc đời. Em cần có anh trong cuộc sống của mình, để thấy mỗi ngày trôi qua có ý nghĩa. Em và anh là bóng hình thật sự trong trái tim của nhau là một trò đùa ác của số phận. Bởi vì chúng ta gần như luôn ở vào hai thế giới. Anh yêu à, điều tốt nhất cho em là hãy để em được ở bên cạnh anh, cùng anh chiến đấu với thế giới chứ không phải để em sống cuộc đời của riêng em đâu. Đến với em đi, tình yêu của em. Anh còn nhớ nhà của em không? Anh còn lưu số điện thoại của em không? Em mất hết tất cả mọi thứ về anh rồi. Mình lại lac mất nhau thêm một lần nữa rồi anh yêu. Trái tim của em! Dù em cố rời xa bản thân, thì em vẫn là một kẻ đại bất hạnh trên đường đời mà thôi. Vì thế em sẽ vẫn là chính em. Em sẽ sống với chính bản thân mình. Em yêu anh, mãi mãi sẽ vẫn yêu anh. Vì anh chính là một nửa của riêng em!!
                                      Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment