2017-04-07

Tình yêu đích thực

An yêu, em nhớ anh nhiều lắm! Trái tim em vẫn rên siết gọi tên anh vào mỗi buổi sáng khi thức dây. Sao anh không đến tìm em? Em nhớ anh lăm! Tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của em. Sao em lại tội nghiệp đến mức này. Sao em lại khổ sở đến mức này. Em phải làm gì để có anh, được sống bên anh, thức dậy trong vòng tay anh, mỗi tồi được ôm anh vào lòng mà đi ngủ. Giấc mơ hạnh phúc thật sự trong trái tim em chỉ đơn giản như vậy thôi. Vậy mà chúng mình đã không thể ở bên nhau. Có khi nào anh đã thật sự quên em giữa chốn phồn hoa đô thị.
Có khi nào mình sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau nữa? Em thậ sự rất nhớ anh. Em cần anh cho một cuộc sống bình yên thật sụ của bản thân. Em ước được sống bên anh mỗi ngày. Tình yêu của em, bóng hình đích thực trong trái tim em. Em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và đau khổ vì nỗi nhớ anh. Em phải làm gì để được sống bên anh? Em biết rồi, em buộc phải ra nhập thế giới thượng lưu nơi anh sống? Em buộc phải bước vào thế giới của anh. Thế giới của em nhỏ bé tầm thường, xin anh đừng bao giờ bước tới. mà em sẽ là gì trong thế giới của anh? Cuộc đời của em như đã bị đóng khép khi anh rời đi. Em phải ra đi, em phải đi tìm anh, em không thể sống như thế này mãi. Em hận cuộc đời sao lại tách em khỏi anh. Em hận cuộc đời sao ngăn cản và bưng bít thông tin về anh. Sao chuyện tình giữa em và anh lại thê thảm như thế này. Em đang cảm thấy anh là chàng hoàng tử yếu đuối, còn em mới là người duy trì tiếp mối quan hệ này. Tình yêu của em ơi, sao em cứ như con chim đang bị chết thảm trong bụi mận gai như thế này? Đã biết là em không có tiền bạc, không có địa vị, cũng không hề xinh đẹp, vậy mà em vẫn muốn lao vào anh, tranh cướp với cả thế giới. Em yêu anh nhiều lắm, chồng yêu của em. Mau về với em đi, trái tim em đang mỏi mòn mong đợi. Hãy đến bên em để mình cùng nhau xây dựng mộng điệp uyên ương. Cũng phải cùng sống với nhau dưới một mái nhà cho nó giống một gia đình chứ anh nhỉ. Rồi chẳng biết em sẽ sống ra sao, sống bằng gì khi công việc của em vẫn đang bí bét quá. Nghĩ đến hiện thực, giấc mơ uyên ương của em lại vỡ tan ra. Chỉ có nỗi nhớ anh, sự lo lắng vì có thể em sẽ mất anh mãi mãi cứ dày xéo con tim, Nó làm cho em cảm thấy đau đớn quá. Tại sao tình yêu của em lại chỉ là khát vọng? Tại sao em chỉ được sống trong nỗi nhớ về anh? Tình yêu đích thực trong trái tim em, nối nhớ rên siết trong tim em, bóng hình thật sự của trái tim em, số phận của em, thiên duyên của em.... Xin anh hãy đến tìm em đi, em mệt mỏi quá rồi vì tình yêu và nỗi nhớ. Em đã mất hết số liên lạc với anh rồi! Em biết, về mặt lý thuyết, không có cô gái nào trên thế giới tốt với anh hơn em, và cũng không có chàng trai nào trên thế giới tốt hơn anh với em. Có khi nào chúng ta buộc phải bằng lòng với cuộc sống, chấp nhận một thứ gì đó không phải là tốt nhất, vì một lý do nào đó? Việc ấy cũng đơn giản thôi mà! Trong cuộc đời này có phải bao giờ chúng ta mới có thứ mình thật sự muốn. Chỉ tiếc rằn, nếu phải đánh đổi tình yêu với một cái gì đó , vì một lý do nào đó thì thật thảm. Bởi vì tình yêu đích thực là đáy sâu nhất trong tâm hồn con người. Nó là nền tảng cảm xúc, tâm hồn, và nhân cách của mỗi người. Bình thường người ta có thể yêu thương thế này, thế kia, cũng say đắm, lãng mạn, cuồng nhiệt chẳng kém tình yêu đích thực là bao. Nhưng khi gặp bóng hình thật sự trong trái tim, sống bên nguời đó thì tất cả những tình yêu khác đều sẽ bị hạ xuống ít nhất là 5 điểm. Người ta sẽ sống với nhau bằng bổn phận, trách nhiệm nếu đã lỡ là vợ chồng. Hoặc người ta sẽ ly hôn nhau. Xu hướng vận động trong cuộc đời là mọi mối tình nếu được nuôi dưỡng tốt sẽ vận động đến sát tình yêu đích thực. Có người cả đời không đạt được tình yêu đích thực. Có người đạt được rồi, nhưng lại mất đi người yêu đích thực của mình. Có người được sống bên cạnh, hay làm bạn tốt của tình yêu đích thực. Đấy là những người hạnh phúc nhất trên thế giới. Thế giới này có tốt đẹp như thế nào, có đạo nhân nghĩa tốt như thế nào là do họ xây dựng lên. Những người khác mà làm như thế chỉ là sự bắt chước, giả dối, và công việc mà thôi. Rồi xu hướng vận động của các mối quan hệ nam nữ của người có được bóng hình trái tim sẽ vận động đi về số hai.Vì giữa họ chỉ còn là những mối liên hệ trong cuộc sống. Vì thế tình yêu của họ là một hạnh phúc thật sự, sự chung thủy mà họ có với nhau là rất vững vàng. Vì thế trong cuộc đời mỗi người, hãy yêu và kết hôn với bóng hình đích thực trong trái tim để có một hạnh phúc đích thực, bền chặt và dài lâu. Nếu bạn đã gặp bóng hình thật sự trong trái tim của mình, đã ở bên nhau mà lại lạc mất nhau là do nhân cách của bạn còn yếu. Hãy phát triển nhân cách của mình, vì tình yêu đích thực sẽ đến khi bạn thực sự trưởng thành. Nếu không thật sự trưởng thành, tình yêu đích thực sẽ làm bạn bị tổn thương, mất mát, và đau khổ hơn bất kỳ loại tình yêu nào. Vì đấy là vị đắng của tình yêu!
                             Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment