2017-04-13

Tình yêu thời hiện đại

Cuộc sống này đích thực được tạo ra bằng tiền. Tiếc rằng chỉ khi người ta đã già, cơ hội để có tiền không còn, người ta mới hiểu hết giá trị của đồng tiền. Tiền gắn liền với sự sống của con người. Không có tiền, con người ấy dù tài giỏi, tử tế và tốt đẹp đến đâu cũng trở lên vô giá trị trong mắt những người khác. Người đó sẽ bị rất nhiều người trong xã hội vùi dập, chà đạp và tước bỏ cả quyền lợi hợp lý của họ, đơn giản là vì họ nghèo! Bởi vì tiền ngoài việc nó tạo ra các giá trị sống của con người, nó còn là sức mạnh, là biểu tượng của lòng tôn trọng giữa người với người.
Từ ngàn xưa các cụ đã có câu ca dao: Thế gian trọng của trọng công, không ai trọng kẻ ăn không ngồi rồi. Vì thế một người từ chối cơ hội để có nhiều tiền hơn là một kẻ ngốc nghếch nhất trên thế giới. Vì tiền là thứ người ta phải tranh đoạt bằng mọi cách, với tất cả các khả năng. Dù những bài giáo dục kinh điển vẫn kuyên người ta lựa chọn tình yêu thay vì tiền bạc. Có được tình yêu thật sự trong trái tim, người ta sẽ có thêm chữ phúc, chữ lộc, chữ thọ. Đó là giá trị kinh điển mà tình yêu mang lại được dùng để giáo dục lên nhân cách của một con người. Đó có thểchỉ là lý thuyết. Vì nếu không có tiề, thì bạn lấy gì mà nuôi dưỡng tình yêu? Vì thế tình yêu không thể tồn tại. Nếu bạn không có tiền, không có một điều kiện kinh tế tốt thì tôi e rằng bạn là người bị loại đầu tiên khỏi cuộc chiến tranh đoạt tình yêu. Vậy bạn làm gì có cơ hội để đến được với tình yêu đích thực của lòng mình? Bài học kinh điển về nhân cách làm người kia có thể đúng trong một xã hội xa xưa thủa trước. Khi ấy con người sống chất phát, thật thà, đôn hậu . Họ đối xử với nhau bằng tình yêu thương. Họ dùng thước đo tình cảm làm tiêu chuẩn của cuộc sống. Vì thế những giá trị vật chất trở lên tầm thường, nhỏ bé. Còn ngày nay con người đi nhiều, hiểu rộng, họ coi trọng phép xã giao, lợi ích nhiều hơn. Họ tính toán lợi hại nhiều hơn trong cuộc sống. Và đương nhiên sự lựa chọn để có tiền nhiều hơn, có điều kiện vật chất tốt hơn được xem là một sự lựa chọn khôn ngoan trong cuộc sống. Cho nên những kẻ dại dột lựa chọn tình yêu đích thực làm bến đỗ cho cuộc đời mình nhiều khi lại là con chim chết thảm trong cuộc sống. Lẽ ra với những gì họ có, họ có thể bay cao, bay xa hơn rất nhiều. Vậy mà vì tình yêu đích thực, vì bóng hình thực sự của trái tim, họ bị loại ra khỏi cuộc đời. Họ bị gục ngã đáng thương trên chính con đường mình đã lựa chọn. Bởi vì người họ yêu thương đã lựa chọn thứ có lợi hơn cho bản thâ họ. Những chuyện như thế ở đời từ xưa đến nay vốn không phải là hiếm. Lẽ ra sự lựa chọn đúng đắn phải là tiền bạc rồi mới đến tình yêu. Dù sao thì vật chất mới quyết định ý thức. Vật chất làm cơ sở, là nền tảng để phát triển ý thức của con người. Cho nên một người lựa chọn đi theo tiếng gọi của tình yêu trong khi bản thân không có gì có thể là một sai lầm lớn. tình yêu thật sự chỉ mang lại giá trị tinh thần to lớn cho con người. Có đôi khi những thứ đó không thể nuôi người ta sống. Trong xã hội hiện đại, việc lựa chọn bạn đời là đối tượng phù hợp trong cuộc sống được xem là rất hợp lý. Chẳng mấy khi người ta chỉ biết chạy theo tình yêu, hi sinh mọi thứ vì tình yêu đích thực trong trái tim mình cả. Có chăng chỉ là những người ngốc nghếch còn xót lại trên thế giới mà thôi!
                                          Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment