2017-05-14

Cầu duyên

Từ trước tôi vốn không tin chuyện cầu duyên. Nhưng khi đã 34 tuổi, tôi vẫn sống độc thân lủi thủi giữa thế giới, tôi bắt đầu tin. Mà đúng hơn, tôi đành trôi theo dòng nước, trai gửi một đức tin vào một sự run rủi của một đấng thiêng liêng nào đó. Vì thế hôm nay tôi đi cầu duyên. Nơi tôi lựa chọn là chùa Hà, vì đấy chính là địa điểm linh thiêng nhất và gần nhất về việc cầu duyên mà tôi biết. Vì không phải là ngày rằm hay ngày mồng một nên chùa Hà ít người lắm. Mình nhận ra chỉ đa phần là các cô gái đi cầu duyên thôi. Họ trẻ, thành đạt, còn mình thì đang chơi vơi với cuộc sống.
Mình ao ước gặp được người đàn ông đích thực của cuộc đời mình, mình muốn được sống trọn đời hạnh phúc bên người ấy. Và mình đã cầu ước điều đó. Mình thầy lòng mình bình yên và thanh thản hơn. Mình cởi mở hơn với thế giới đàn ông, mình trân trọng họ hơn. Vì biết đâu đấy, họ chính là người đàn ông đích thực của cuộc đời mình? Ai sẽ cùng toioi sống tiếp quãng đời còn lại? Ừ nhỉ, phải hẹn hò, phải yêu thương và cư xử tốt với cả thế giới thôi. Vì tôi muốn lấy chồng, tôi muốn có gia đình, và tôi muốn đối xử thật tốt với chính bản than mình. Tôi nhân ra ở tuổi này, tôi bắt đầu thích đi chùa. Tôi muốn chia sẻ, gửi gắm tấm lòng mình vào một đấng linh thiêng và cao cả nào đó. Tôi tin vào sự giúp đỡ của họ. Hi vọng là tôi sẽ đạt được ước mơ của mình. Tình yêu của tôi, hạnh phúc cả đời của tôi ở đâu, xin đấng linh thiêng hãy đưa họ đến bên tôi. Tôi sẽ cảm ơn người bằng tất cả trái tim chân thành và lương thiện của mình. Tôi cầu ước tôi có một hạnh phúc và sự thành công trọn vẹn trong cuộc sống. Hôm nay tôi đi cầu duyên, tôi sẽ tìm đến những ngôi đình, đền, chùa miếu khác để cầu duyên. Tôi sẽ cầu đến khi nào có duyên thì thôi. Có duyên rồi, tôi sẽ lạy tạ lại ngôi chùa ấy. Chùa Hà sẽ là điểm đến của tôi nhiều nhất, vì nó ở gần, và là một trong bốn ngôi chùa thiêng nhất trong cả nước. Tôi bắt đầu thấy tin, thấy yêu ngôi chùa này. Hi vọng là điều câù ước hôm nay của tôi sẽ trở thành sự thật. Ước gì điều ấy sẽ trở thành sự thật. Cuộc sống này đúng là được tạo lên từ hai chữ nhân và duyên. Nhân do mình tạo ra, duyên do trờ định. Tôi sẽ cố gắng sống tốt đẹp hơn mỗi ngày để chính tôi có thể tự hào về bản thân tôi, khi đó người ấy sẽ thấy hạnh phúc vì tôi. Thay vì nghĩ toi sẽ lép mình vào anh, tôi muốn có thể giúp anh đạt được những ước muốn trong cuộc đời. Có thể tôi đã sai khi đi về phía anh, nhưng anh là thứ tôi đã lựa chọn, và đấy chính là cuộc đời của tôi! Và tôi cũng không còn dduwownff lui nữa. Tình yêu ấy đã làm tàn kluij cả cuộc đời tôi, có khi nào tôi sẽ ra đi ....
                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment