2017-05-16

Em sẽ đi tìm anh

Em đã trở về cái con người ngày xưa gặp anh yêu anh.... Chuyện với anh là sự gãy đổ và suy sụp hoàn toàn về tinh thần, thể chất. Tình yêu của anh với em giông như là một cơn bão, và nó làm tàn lụi ả cuộc đời em. Anh chưa từng có bất kỳ một trách nhiệm gì với cuộc đời em. Anh luôn là người buông tay, từ bỏ và đến với người khác. m sẽ vẫn mãi mãi yêu anh, bởi vì anh là một phần trong chính con người em.
Có ai không yêu chính bản thân mình bao giờ? Nhưng cuộc sống này em thật sự cần một người đàn ông có đủ bản lĩnh để dựa vào. Em cần được yêu thương, bao dung và che trở. Em không muốn là một người độc thân nữa. Dù thế nào em cũng cần phải kết hôn, em cần lấy chồng. Em đã để cả tuổi xuân của mình trôi qua trong sự vò võ, cô đơn vì anh. Giờ thì em quyết định đi tiếp. Có người phụ nữ nào lại không mong được lắm tay đi tiếp với người đàn ông đàu tiên và duy nhất của cuộc đời mình? Nhưng anh đang ở đâu? Sao anh lại giam hãm em trong sự cô đơn, đợi chờ đến tàn độc trong tâm hồn như thế này? Giờ em nhớ đến quỵ ngã trong cuộc sống. Em không thể sống như thế được nữa.  Em phải thay đổi.Em sợ rằng mình sẽ chết trong nỗi nhớ và sự cô đơn. Em đi tìm anh rồi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Anh là mây, là mưa ở phương nào? Em nhớ láng máng địa chỉ hai ngôi nhà của anh. nhưng bây giờ em không thể tìm ra nó. Số điện thoại của anh em đã bị mất từ rất lâu rồi, sĩ diện em đã không hỏi xin nó từ bạn bè. Giờ thì tất cả đều như dã muộn. Anh đang thật sự biến mất trong thế giới của em. Anh đang ở đâu, mau đi tìm em đi? Hay anh cũng đang giống em, anh cũng bị lạc mất em rồi? Xa nhau tất cả là lỗi tại em, vì thế em sẽ đi tìm anh!
                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment