2017-05-14

Duyên phận

Ở đời gặp nhau là ở chữ duyên. Kết hôn được với nhau, ở bên nhau là do chữ phận. Duyên phận đã gắn kết vợ chồng lại với nhau, họ như mắc nợ nhau từ kiếp trước vậy. Không phải chàng trai hay cô gái tốt nhất mà bạn từng gặp sẽ là bạn đời của bạn đâu. Đó cũng không hẳn là người bạn thật sự yêu thương. Vi ở trên đời này, có biết bao nhiêu người yêu nhau mà không lấy được nhau? Trên hành trình cuộc đời, người ta buộc phải lựa chọn một người bạn đồng hành để đi tiếp.
Nếu đó là người mình thật sự yêu thương thì còn gì sung sướng và hạnh phúc bằng? Nhưng nếu đó không phải là người mình thật sự yêu thương, thì chúng ta hãy sống với họ bằng lòng nhân hâu, sự tôn trọng, bổn phận và trách nhiệm. Hãy cố gắng sống tốt với người ở bên cạnh mình, đấy là việc làm rất tốt và không ai chê trách điều ấy cả. Người ta gặp nhau, rồi kết hôn với nhau lsf do tại thời điểm đó người ta có đủ những điều kiện cần thiết để kết hôn, người ta thật sự muốn bước vào một gia đình. Đấy là thời điểm người ta buông tay khỏi những gì mà người ta cho là lý tưởng nhất. Người ta chấp nhận những gì mình có. Và người ta cố gắng vun đặp, trân trọng những thứ hiện hữu trong tầm tay của mình. Đấy chính là bóng hình trong cuộc sống của mỗi người. Ai cũng muốn bóng hình trong cuộc sống trùng khớp với bóng hình thực sự trong trái tim, nhưng mấy ai làm được điều ấy? Vì thế, hãy cố gắng ở bên thật gần bóng hình thật sự trong trái tim mình. Hãy ở bên họ, giúp đỡ họ trong cuộc sống, và cố gắng để trở thành người bạn đời của họ. Đấy là niềm hạnh phúc nhất của mỗi người. Xin đừng rời xa bóng hình thật sự trong trái tim của mình vì bất cứ điều gì. Đừng để cuộc sống này cuốn trôi hai người đi về hai hướng khác nhau của cuộc đời. Ngay cả khi không có duyên phận trở thành vợ chồng thì xin hãy cứ là những người bạn tốt, là anh trai, là em gái kết nghĩa của nhau. Hãy giữ mối liên hệ tốt nhất với nhau. Vì đấy chính là trái tim của bạn, là tâm hồn của bạn, là thứ giúp bạn có được sự cân bằng thật sự trong cuộc sống. Dấy chính là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban cho bạn, hãy tận hưởng nó bằng cách này hay cách khác. Người nào càng giữ được mối liên hệ thân thiết với người ấy, thì họ càng có được nhiều sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Chàng trai, cô gái  mà họ gần gũi, kết hôn là những người may mắn đến đúng thời điểm mà họ muốn xây dựng gia đình. Cho nên chúng ta đừng bao giờ so sánh người cũ và người mới, cũng đừng bao giờ hối tiếc những cơ hội đến được với những chàng trai, cô gái tốt. Vì đơn giản tại thời điểm cơ hội đó đến, chính chúng ta đã không lắm bắt được nó. Khi cơ hội đi qua, thì nó mãi mãi không thuộc về chúng ta nữa. Vì thế, hãy học cách trân trọng từng phút giây đi qua khoi cuộc đời mình. Hãy học cách buông tay và từ bỏ tất cả những gì đã mãi mãi không còn thuộc về mình. Yêu là lựa chọn để hạnh phúc, có lẽ đấy là điều đún chăng? Vì cuộc sống này vốn dĩ không được xây dựng dựa trên tình yêu đích thực, cho nên tình yêu đích thực không phải bao giờ cũng đem lại hạnh phúc và sự bình yên thực sự cho mỗi con người. Dù mất đi tình yêu thực sự, thì trong thế giới tình cảm của bạn vẫn có tình cảm bạn bè, người thân, đồng nghiệp Tình yêu với công việc, thiên nhiên, cây cỏ .... Có gì đâu, dù sao thì cuộc sống vẫn tieps tục. Bóng hình thật sự trong trái tim của bạn là số phận. Còn chính bạn chứ không phải ai khác mới là người kiến tạo ra cuộc sống của riêng mình. Hãy sống tốt, và dùng cái đầu để chiến đấu với cả thế giới. Vì khi mất đi tình yêu đích thực, bạn đã mất đi trái tim và linh hồn của mình rồi. Mọi vết thương lòng nào rồi cũng sẽ lành. Dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp tục. Sự giao cảm với bóng hình thật sự trong trái tim đôi khi rất nhỏ bé. Vì thế mất đi người ấy, bị lạc mất người ấy giữa cuộc sống ồn ào, sôi động này thì cũng là một điều rất bình thường thôi. Hãy cứ sống, và sống cho thật kiên cường. hãy sống tốt cho cả phần trái tim mà bạn đang bị khuyết thiếu nữa. Dù mất đi một ông trăng, thì bầu trời vẫn luôn có rất nhiều ngôi sao. Dù mất đi tình yêu đích thực trong trái tim mình, thì thế giới này vẫn không thiếu những thứ xứng đáng để bạn yêu thương. Chỉ cần bạn biết sống cởi mở và chan hòa với thế giới thôi. Hay đưa tay bạn ra để có người lắm lấy, hãy gõ cửa để cửa mở ra, hãy là người chủ thật sự trong cuộc sống của chính mình. Duyên là do trời định, phận là do chính bạn tạo ra.
                                      Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                     












No comments:

Post a Comment