2017-05-13

Ngôi sao cô đơn

Hồi nhỏ không hiểu làm sao trong nhà của nó xuất hiện một cậu con trai. Cậu ấy không phải là anh em hay họ hàng gì với nó. Đó là con của một người bạn của mẹ. Thỉnh thoảng họ thường gửi con ở nhà nó để lo việc làm ăn. Gia đình họ ở kế bên nhà nó. Đấy gần như là một mảnh đất hoang. Nó quen anh như thế và bên anh như thế. Họ giống như là một gia đình, nó không hề có một cơ hội nhỏ nào để cản trở mối quan hệ với anh. Anh sống ở thàng phố. Môi trường sống của anh không tốt. Vì thế anh đã học hỏi rất nhiều trò không hay của người lớn rồi về quê thực hành với nó. Đấy là chuyện bí mật giữa nó và anh. Nó không bao giờ dám nói với bất kỳ ai. Ở trường nó luôn vui vẻ và sống rất nghiêm túc với tất cả mọi người. Và tất nhiên, nó thường tránh xa đám con trai cùng lớp. Nó luôn có khoảng cách rất lớn với họ. Nó học giỏi, khá xinh gái, và đáng yêu nữa. Nó cũng là một nhân vật khá hót trong lớp. Nhiều người ngưỡng mộ và yêu mến nó. Nó luôn giữ thái độ nghiêm túc đến lạnh lùng với cả thế giới. Bởi vì trong lòng nó có anh. Nhưng anh rất ít khi về quê thăm nó. Anh về quê cũng rất bất ngờ. Anh và nó rất ít khi nói chuyện. Câu chuyện giữa nó và anh là chuyện bí mật sâu kín trong lòng nó. Nó không thể chia sẻ cùng ai. Cho nên dù có vẻ như nó đang có rất nhiều bạn, thì trong lòng nó luôn cô đơn. Nó nhớ anh!

    Ngày tháng dần trôi, nó lơn hơn, tình cảm với anh ngày càng sâu sắc hơn. Nó dần định hình rằng đó là tình yêu. Và nó yêu anh nhiều hơn, nhưng nó ngốc nghếch và không biết pghair cư xử như thế nào cho đúng, để nó được ở bên anh mãi mãi. Còn anh đã nghĩ khác thì phải. Giờ nó nghĩ, anh bắt đầu mơ về những cô gái cùng độ tuổi, cung nơi sống và cùng trình độ. Cứ thế, anh luôn là trái bom nguyên tử phá nát tất cả thế giới của nó mỗi lần xuất hiện. Nó nghĩ đấy là tình yêu. Sau mỗi lần như thế, nó lại phải vật vã, lại đau khổ, lại cố gắng đứng lên. Cho nên dù có những người đàn ông tốt đề nghị sống bên nó, đem yêu thường dành cho nó, nó vẫn không thể đồng ý. Vì anh là cả thế giới trong tâm hồn nó. Thế là nó là ngôi sao cô đơn giữa một rừng trái tim đang bị tổn thương vi nó. Khi nó bắt đầu quan tâm đến thế giới xung quanh mình, thì anh lại xuất hiện và phá bỏ tất cả thế giới đầy yêu thương ấy của nó. Và anh lại ra đi, lần này có vẻ là ra đi hẳn. Nó gục ngã, nó sống cô đơn thật sự, nó không dám đến với ai, cười vui hay tán tỉnh ai. Nó bị lẩn khuất trong những đám mây. Nó chìm sâu vào lòng đất. Nó ước được chết. Nó bị trầm cảm nặng. Nó không sống thiếu anh được nữa. Nó muốn được ở bên mãi. Nó vẫn yêu anh. Yêu anh thật nhiều. Nhưng nó không biết tìm anh ở đâu? Mọi thông tin về anh đều tan biến trong mắt nó. Đi đến đâu, nó cũng chỉ gặp một cái lắc đầu. Nó đã đốt cháy cả tuổi trẻ của mình trong nỗi nhớ và sự cô đơn vì anh. Nó còn gì nữa để mà giữ kẽ? Nó có còn gì mà không bung nở mọi chuyện? Nó yêu anh. Nó khao khát được sống bên anh trọn đời. Nó muốn được nằm chết bên cạnh anh. Tình yêu của nó, lỗi nhớ của nó. Nó cần anh, nó muốn được sống bên anh! Tình yêu của nó với anh đã phá tàn lụi cuộc đời nó. Nó chẳng còn là gì vói cả thế giới nữa, Giờ nó chỉ muốn gặp anh và được chết bên anh thôi. Tình yêu của nó với anh giống như con chim biết là đám hồng gai tuy đẹp nhưng có rất nhiều gai sắc, nó biết là sẽ bị tổn thương, còn có thể bị chết nếu lao vào, nhưng nó vẫn lao vào. Nó còn gì với thế giới nữa ngoài tình yêu với anh? Nó yêu anh! Và nó vẫn là một ngôi sao cô đơn và lẻ loi trong thế giới của nó. Ai bảo ở tuổi mười năm nó thích bộ phim ngôi sao cô đơn làm gì! Giờ thì hai nhân vật nữ chính trong phim đã ứng với cuộc đời nó. Nó từ chối cuộc sống như cô Chi-on, và sống độc thân, là nhà văn giống cô Hơ-min-kiêng. Nhưng nó giờ không còn cá tính được như trước, giờ nó mềm như nước. Cô ấy đã kết hôn, dù ở tuổi muộn. Còn nó, nó vẫn độc thân, nó không cả có ai để yêu thương cả! Nó đang cảm thấy chông chênh quá...
                                     Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                 

No comments:

Post a Comment