2017-05-21

Suy nghĩ

Người ta thấp xuống bởi vì người ta quỳ gối. Khi người ta khom lưng, quỳ gối, tự hủy diệt và đè nén chính bản thân mình thì dù người ta cao đến đâu, cũng sẽ có vị trí rất thấp trong xã hội. Vì ngay cả chính bản thân mình mà bạn không chăm sóc, yêu thương, che trở, bảo vệ và nâng đỡ được, thì ai sẽ giúp bạn, và bạn sẽ giúp được ai? Đường đi đến trái tim của con người nói ngắn thì rất ngắn, nói dài thì cũng rất dài, có khi đó còn là một bức tường bê tông rắn chắc không thể xuyên qua. Hãy sống mềm như nước, và cũng rắn như nước. Nước có thể tồn tại ở thể rắn, lỏng, khi. Lớp băng vĩnh cửu có thể tồn tại hàng nghìn năm trên trái đấy.
Hơi nước bao trùm cả trái đất. Vẫn biết chúng ta luôn cần nâng cấp những phần thấp yếu nhất của bản thân, để điểm cân bằng của chúng ta cao hơn. Nhưng cuộc sống là một cuộc đua không ngừng nghỉ, thời gian không chờ đợi ai. Đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân và lao vào xã hội. Không thể ngồi một chỗ mà tu luyện thánh kinh, trong khi cuộc đời cứ thế trôi qua. Tuổi trẻ đi qua sẽ không bao giờ quay trở lại. Sao không sống ở trạng thái: Dù bạn không cao thì cũng cần để cho cả thế giới phải ngước nhìn. Hãy sống ở nơi mà bạn thoải mái về tư tưởng và trạng thái tình cảm nhất. Cứ nói công danh, tiền bạc không quan trọng bằng tình yêu. Nhưng nếu không có hai thứ ấy, bạn sẽ sống bằng cái gì? Đừng sống ở dạng khao khát mà hãy hành động thiết thực để đạt được thứ mình muốn. Chỉ có những hành động hữu ích mới đem lại hạnh phúc cho bạn. Cuộc đời này vốn rất ngắn, nên không  nên dành thời gian cho những hồi ức. Vì khi bạn suy nghĩ về ngày hôm qua, thì cũng có nghĩa là có ngần ấy thời gian của ngày hôm nay của bạn đã trở thành cái vô nghĩa của ngày mai. Không phải bạn có cái gì, mà bạn đã sống như thế nào, có vui không? Dù bạn sở hữu cả một quốc gia, nhưng nếu bạn không vui, thì làm sao bằng một ngườu sở hữu cả một kho thóc, nhưng họ hạnh phúc mỗi ngày? Hạnh phúc ở ngay chính trong tâm hồn của bạn, và do chính bạn tạo ra, còn thứ hạnh phúc mà tình yêu mang lại thì phải xem thái độ ứng xử của bạn ra sao trong mối quan hệ ấy? Hãy sống nắm nót từng phút giây đi qua cuộc đời mình. Học cách trân trọng cả thế giới mà bạn đang sống, từng mối quan hệ, từng tình huống giao tiếp... vì có ai được sống lại hai lần? Tiền là thứ rất quan trọng, hãy chiến đấu để có tiền và lợi ích! Hãy luôn vươn lên trong cuộc sống, chân lý trong cuộc sống này luôn thuộc về những người biết tiến bộ! Dù bạn làm công việc gì, thấp hay cao thì cũng cần phải thật sự cố gắng thì mới thành công được. Dù mối quan hệ to hay mối quan hệ nhỏ thì cũng cần phải trân trọng, cố gắng hiểu biết, và yêu thương thì mới thành công được!

                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                   












h

No comments:

Post a Comment