2017-06-19

Suy nghĩ về việc tự sát

Trong cuộc đời mỗi người đi ua chúng ta không thể tránh khỏi những phút giây chán nản và thất vọng. Ngay cả người giàu cũng phải khóc. Chúng ta đau khổ, khóc mếu vì đủ mọi thứ trong cuộc sống. Đấy có thể là chuyện tình yêu, chuyện tiền bạc, chuyện bạn bè, chuyện công việc... Cuộc sống hiện đại với áp lực công việc nhiều, làm cho tâm hồn người ta càng trở lên yếu đuối. Theo thống kê giới trẻ của các nước phươn Tây ngày nay có tỷ lệ tự sát cao hơn nhiều thế hệ của ông bà họ. Bởi vì sự thất vọng của họ lên đến tận cùng.
Nhất là khi người ta rơi vào trạng thái thất tình. Tình yêu vốn là cung bậc tình cảm nhạy cảm và thăng hoa nhất. Vì thế khi tình yêu tan vỡ, người ta đau khổ và thất vọng nhất. Các vụ tự tử xảy ra trên thế giới đa phần là vì tình yêu. Nhưng sự tự sát trong tình yêu lại là sự ngu ngốc nhất. Việc ấy cũng bị người đời cười chê nhiều nhất. Vì việc làm ấy thật ngu ngốc và dại dột. Nó không đem lại cho người tự sát một cái gì. Nó còn để lại trong lòng những người thân yêu của họ một vết thương lòng lớn nhất. Vị đắng tình yêu này thật khó nuốt trôi, nhưng khi chúng ta vượt qua được sự thất vọng và đổ vỡ trong tâm hồn, chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Nói thì nói vây, nhưng khi bạn chìm sâu vào đáy vực của sự thất vọng và đau khổ. Bạn không còn đủ nghị lực để sống tiếp nữa. Bạn gục ngã và muốn kết thúc tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Việc tự tìm đến cái chết là một sự giải thoát tốt nhất. Nhưng thưa bạn, biết đâu kết thúc cuộc sống hiện tại bằng cái chết, bạn sẽ bước vào một cuộc sống mới còn đau khổ và bất hạnh hơn. Bởi vì có ai chết rồi lại sống lại đâu mà kể cho chúng ta vè thế giới của những người chết? Ngay cả khi việc tự sát không thành, thì bạn sẽ đối mặt với cả một thế giới đầy ê trề và đau khổ. Mọi người sẽ nhìn bạn bằng con mắt coi thường, rẻ mạt. Ngay cả khi bạn hoàn toàn vượt qua nó, thì việc ấy cũng sẽ để lại tiếng xấu để đời. Vi thế cuộc sống của bạn sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi điều đó. Còn nữa, khi bạn làm điều đó, bạn có lỗi với chính bản thân mình và người thân của mình. Cuộc đời của bạn nói theo tôn giáo là do chúa trời ban tặng. Nói theo thực tế thì do bố mẹ bạn tặng cho bạn. Nó mới là thứ duy nhất trên đời thuộc sở hữu của bạn. Bạn không có quyền tự kết thúc nó. Sống hay chết thôi thì cứ để cho chúa trời định đoạt. Dù có buồn, có đau khổ, có thất vọng đến mức nào, thì chúng ta cũng cứ phải tiếp tục sống. Mà còn phải cố gắng sống cho tốt mới đúng. Chết là việc do trời quyết định, chúng ta chỉ có cái quyền được sống thôi. Và sống tốt đẹp, tử tế hay sống tồi tệ, xấu xa là do chúng ta quyết định. Vì thế, dù gặp bất cứ việc gì, hãy suy nghĩ bằng cái đầu và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Bởi vì dù sao thì cuộc sống vẫn luôn tiếp tục. Hãy cố gắng sống có ý nghĩa mỗi ngày.
                                                   Tác giả: Phạm Thị Hợi
  

No comments:

Post a Comment