2017-06-19

Tâm lý con cá mất là con cá to

Con cá mất là con cá to. Cái tâm lý ấy là tâm lý phổ biến với những người đàn ông và phụ nữ sau khi kết hôn. Sau khi kết hôn rồi, người ta cho rằng người đàn ông hay người phụ nữ mà họ để mất khi đến với người đàn ông hay phụ nữ của mình rất to lớn, đẹp đẽ. Họ chnhs là mơ ước của người trong cuộc. Là nỗi nhớ âm thầm, có khi còn sâu sắc của mỗi người. Có thể người đó đúng là tốt thật, đẹp thật, nhưng đấy không phải là thứ phù hợp với bạn.
Đấy còn là thứ mà bạn đã bước qua. Dù bây giờ bạn ân hận vì đã không vứt bỏ tất cả để đi về phía người ấy thì có ý nghĩa gì? Bởi vì người ấy đã ra đi. Duyên phận giữa hai người đã kết thúc. Giờ người ấy đã tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Có khi còn không nhớ bạn là ai. Dù muốn thì họ không thể là bạn tốt của bạn nữa. Bởi vì đơn giản, bạn là người cũ của người ấy. Người đã làm cho họ bị tổn thương. Người đã từ chối họ. Mà bạn cứ tỉnh táo mà suy nghĩ lại xem. Bạn đã chưa bao giờ bước chân  về phía người ấy vì sao? Vì trong lòng bạn, trong đáy trai tim bạn luôn là người đàn ông bạn đã lựa chọn. Bạn yêu người đàn ông của mình nhiều đến thế. Bạn đã phá hết quy tắc và nề nếp sống của bản thân để sống với người ấy. Bạn hoang dại như một loài thú bên người ấy vì đấy chính là tình yêu đích thực của cả đời bạn. Dù muốn hay không, thì người ấy vẫn là người đàn ông trong tâm gan của bạn. Người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong suốt phần đời mà bạn đã đi qua đến bạn. Đừng bị rơi vào cái tâm lý phổ biến là con cá mất là con cá to để làm tổn thương người ấy, và cũng chính là tổn thương trái tim của bạn, tổn thương cả cuộc đời bạn. Có khi người đàn ông thật sự của bạn vì tự ti, yếu ớt mà rời xa bạn, lẩn trốn bạn. Thì trong suốt phần đời còn lại bạn sẽ phải sống trong sự cô đơn, bất hạnh và tìm kiếm trong vô vọng. Người đàn ông của bạn là người mà bạn luôn sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì người ấy. Người mà bạn đã trao thân, gửi phận. Hãy biết yêu thương, trân trọng người ấy đúng cách. Trong cuộc đời này, hòn đất ném đi thì hòn tri ném lại. Nếu bạn quẳng vào cuộc sống những yêu thương thì thứ mà bạn nhận về cũng là những sự thương yêu. Bạn đối xử với thế giới thế nào, thì thế giới đối xử với bạn như thế. Sống trân thành và trân trọng những thứ thuộc về mình là một cách sống đúng đắn nhất. Cuộc sống này luôn rất vội vã. Dòng đời trôi nổi ngược xuôi không ngừng. Tất cả chúng ta đều phải mưu sinh kiếm sống. Không còn chỗ cho những hoài niêm, mơ ước hão huyền đâu. Hãy sống thực tế. Việc gì đến cứ để cho nó đến. Tình yêu thực sự là thứ mãi mãi ở trong tim bạn. Hãy biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ và chiếm đoạt nó bằng mọi cách. Đấy chính là phần hồn của bạn. Mọi tội lỗi vì tình yêu đều có thể được tha thứ. Khi đã yêu thật sự thì cuộc sống này sẽ không có ý nghĩa gì nếu thiếu người ấy. Thay vì chết vì nhớ và yêu người ấy, hãy sống tốt đẹp để đi tìm người ấy. Nếu bạn không tốt đẹp thì dù bạn có tìm được người ấy cũng chưa chắc chiếm giữ được người ấy trong suốt phần đời còn lại của mình. Hãy là một người giúp đỡ, che trở và bảo vệ người ấy. Dù không đến được với nhau, thì đấy vẫn là trái tim của bạn. Vì thế hãy biết trân trọng, yêu thương người ấy và làm cho người ấy hạnh phúc. Đừng để lạc mất người ấy trong cuộc đời. Vì người ấy chính là tâm của bạn, là tấm gương soi để bsnj biết mình là ai, và là số phận của bạn. Khi bạn vận động thuận theo dòng chảy của số phận. Bạn sẽ không bao giờ phải ân hận. Đấy chính là cuộc đời thật sự từ trong tâm gan của bạn. Thứ mà dù bạn vận động vươn xa bao lâu thì vẫn phải vận động xung quanh lộ trình của số phận. Số phận không phải là con cá to bị mất mà nó mãi mãi là con cá của bạn. Bạn biến con cá ấy thành con cá rồng hay con cá tép là do bạn cả. Đừng tham báu thứ vốn thuộc về người khác, vì sớm hay muộn, nó sẽ không thuộc về bạn. Hay ít ra nó không bao giờ làm cho bạn hạnh phúc thật sự cả. Hãy học cách tôn trọng đối thủ. Vì đối thử mà dám đương đầu, chiếm lấy thứ vốn thuộc về chúng ta, họ luôn rất manh. Và chắc chắn họ có nhiều thứ hơn cả chúng ta thì mới dám thế.
                                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment