2017-06-10

Tìm anh ở đâu?

Em yêu anh, anh là tình yêu thực sự duy nhất của lòng em. Sao anh không ở bên em? Sao chúng ta không ở bên nhau? Tất cả có lẽ lỗi là tại em. Trên thế giới này em làm gì có ai ngoài anh và mẹ? Nếu một ngày mẹ mất đi rồi, em còn có ai? Tình yêu của em ơi, sao lại làm tàn lụi cuộc đời em đến mức như thế này? Làm sao để em tìm được anh, gặp anh, và được sống bên anh? Anh giờ ở đâu? Dù biết rằng anh rời xa em là có lý do của mình, nhưng lòng em vẫn luôn yêu anh, em muốn có một gia đình, vì thế em đi tìm anh. m đã đợi anh, em đã cố quên anh để tiếp tục sống. Nhưng đó là sai lầm. Vì em sống để làm gì khi cuộc đời này không có anh?
Em phải đợi chờ làm gì, vì biết đâu đấy anh cũng đang đi tìm em? Tại sao mình lại bị lạc mất nhau thêm một lần nữa? Tại sao? Em không thể tin nổi! Tại sao anh lại có thể rời bỏ em thêm một lần nữa. Mất anh rồi, em thực sự không muốn sống nữa. Em cần phải làm gì bây giờ? Em phải làm gì để tìm anh? Tại sao cả thế giới lại quay lưng lại với em? Tại sao không ai giúp đỡ em, khi mà em thật sự đang cần đến sự giúp đỡ của những người khác? Có khi nào vì chúng ta quá khác biệt nhau? Anh làm tàn lụi những cố gắng của em trong suốt 7 năm rồi nói: Mình không hợp nhau, chúng ta chỉ là người tình của nhau thôi. Mối quan hệ của hai người sẽ kết thúc sau khi môn học kết thúc! Và anh đã làm như thế, sau rất nhiều chuyện xảy ra giữa hai người. Anh chỉ lợi dụng em, lợi dụng tình yêu của em để thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Có khi anh còn lợi dụng cả các mối quan hệ cuae em để kiếm tiền nữa. Sao anh lại bày chuyện riêng giữa em và anh ra trước cả bàn dân thiên hạ như thế? Sao anh chỉ muốn được thỏa mãn em, thay vì sẽ ở bên chăm sóc, yêu thương, che trở và bảo vệ em suốt cả cuộc đời? Ngay lúc đó anh đã có ý rời bỏ em rồi. Chỉ là vì lòng em rất yêu anh. Em đã xác định yêu anh trong đơn phương, vì thế có lý do gì em không sống bên anh, vì với lý do gì? Thế đấy, tình yêu của em bị bất hạnh có lẽ cũng vì sự chấp nhận của em qúa thấp. Em yêu anh đền tàn lụi cả tâm hồn và nhân cách. Anh buồn, giận, thắc mắc vì em đã bước vào thế giới của anh. Và anh cho đó là sai lầm? Vậy em xin hỏi anh, thế giới của anh có đẹp không? Sao anh không đưa em đến thế giới của anh? Sao anh lại vứt bỏ em trên đường đời? Em là tình yêu đích thực của anh, là bóng hình thực sự trong trái tim của em mà. Sao anh hèn hạ và đê tiện thế? Anh là người kém cỏi, tầm thường nhất trong những người con trai ở xung quanh em khi ấy. Nhưng anh lại là người sở hữu trái tim của em, vì thế em đã luôn lao vào anh như một con thiêu thân. Luôn chết thảm trong ngọn lửa tình yêu giống như là ảo ảnh trong mắt anh. Em như con tù, con tội của anh, anh không thể đến bên em, ở bên em, sống bên em, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của em. Nhưng anh lại phá tan nát, tàn lụi mọi thứ hay ho, tốt đẹp thuộc về em. Tại sao? Tại sao lại như thế? Ai đã thuê anh làm như thế? Có ai gia điều kiện để anh rời bỏ em? Sao em cứ sống mãi trong sự cô đơn? Hay là anh cũng đã bị mất hết cả thế giới khi đến với em? Trước khi gặp anh em đã sống rất không tốt. Có lẽ vì thế mà em đã mất anh. Tình yêu của chúng ta đã không có sự ủng hộ của mọi người. Chúng ta đã qúa yếu đuối, hư hỏng và coi thường cả thế giới. Chúng ta đã hủy hoại nhau để giữ nhau, hay là để rời xa nhau mãi mãi? Tình yêu của em! Có khi nào tình mình sẽ vỡ ta mãi mãi? Có khi nào em sẽ mãi mãi bị lạc mất anh? Giờ em chỉ muốn tự sát thôi, tình yêu của em ơi, em biết tìm anh ở đâu?

No comments:

Post a Comment