2015-03-28

Gặp Lại

Vội vã vào thăm
Vội vã ra đi
Năm mươi hai năm
Chưa kịp nói điều chi

Năm mươi hai năm
Chưa kịp nói điều gì
Ngẩn ngơ nhìn khách đã ra đi
Nghề trồng người, bao cuộc chia ly
Bao cuộc tiễn đưa mỗi khi hè đến
Lớp lớp học trò cùng nhau ra chiến tuyến

Những "nàng thơ" lưu luyến rời trường
Giờ gặp nhau tay bắt mặt mừng
Đâu còn tuổi xuân sao cứ ngập ngừng
Không nhớ được những tên trò cũ
Tình bạn, tình thầy không mờ qua sương gió
Con cháu mình sau có thế này không?
                             Tác giả: Lê Danh Báu
Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment