2015-03-28

Nhớ Trường Xưa

     Phạm Hồng Thái, mái trường xưa
Ôi! Bao kỷ niệm như vừa mới đây.
     Mảnh sân trước lớp nhảy dây,
Vườn ai trái ổi vàng cây, như mời!

    Bắp ngô chía đến mấy người,
Có thư giấu biệt để rồi ... xem chung.
    Chuyện xưa nhớ đến nao lòng,
Mà giờ tóc đã trắng bông mất rồi!
   Mình vì "Sự nghiệp trồng người",
Nỗi niềm riêng tận cuối trời đâu quên !...
    Thầy trò về, tự bao miền,
Ngày vui nhớ mãi tên trường năm xưa!
   Găp nhau biết mấy cho vừa,
Tâm tình lắng lại trong thơ mấy vần!
                           Tác giả: Nguyễn Thị Bình
Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment