2015-03-27

Về Mái Trường Xưa

                                       Mấy chục năm xa trường
                                       Bạn bè đi muôn phương
                                       Nâng cánh diều mơ ước
                                       Ngân vang trời quê hương!

           Hôm nay tôi trở lại trường,
Niềm vui, nỗi nhớ, tình thương vơi đầy.
          Gặp nhau tay nắm chặt tay,
Rưng rưng nước mắt ngấn đầy hàng mi.
           Nghe như có tiếng thầm thì,
Bao nhiêu dòng máu chảy về con tim.
         Bao năm xa cách vắng tin,
Bên nhau tâm sự nỗi niềm ngọt - cay.
       Sân trường hoa phượng đỏ cây,
Rung rinh cành lá giơ tay vẫy chào.
      Tuổi thơ đâu đó ùa vào,
Sân trường, lớp học biết bao nhiêu tình.
       Một thời trong trắng học sinh,
Một thời cái Bống tronh bình Tấm nuôi.
     Em đi khắp bốn phương trời,
Hành trang mang nặng những lời thầy răn ...
      Em như hạt nắng mùa xuân,
Long lanh mặt nước, sáng ngần trang thơ.
     Mái trường dệt những ước mơ,
Tầm cao dáng đứng bây giờ là đây.
     Nguyện làm đôi cánh cò bay,
Chớ đôi câu hát nồng say ân tình.
                          Tác giả: Nguyễn Văn Can

Đọc thêm các bài




       
         

No comments:

Post a Comment