Người nào
nhân cách yếu, khi gặp những khi khó
khăn về kinh
tế, thì có nhiều khả năng trở thành kẻ trộm hay kẻ cướp. Nhưng ở đời luôn
có luật cân bằng. Những của cải do con
đường bất chính làm ra, lại rất dễ rơi vào tay người khác theo kiểu của thiên
trả địa.
Sống ở đời quý nhất ở nhân
cách và trí tuệ. Nhân cách tốt khiến
người ta không làm điều xấu, điều ác khi gặp khó khăn. Trí tuệ tốt sẽ giúp
người ta không bao giờ rơi vào những tình huống khó khăn, nếu bị rơi vào những
tình huống khó khăn thì họ sẽ nghĩ ra cách để tự giúp mình.
Tự bản thân mỗi người có một khả năng quản lý tốt một lượng tiền nào đó. Tư duy kiếm
tiền của họ đến đâu, thì khả
năng quản lý tiền của họ chỉ đến ngưỡng ấy thôi. Những đồng tiền vượt quá khả
năng quản lý tiền của họ thì rất dễ bị rơi vào sự hoang phí, mất mát, có khi
còn gây nguy hiểm đến bản thân. Một người làm việc xấu
xa để có nhiều tiền. Thìtư duy và khả năng quản lý tiền của họ không những không tăng
lên, mà còn bị giảm sút nghiêm trọng. Nhân cách của người đó cũng suy kém đi. Đầu
óc cũng kémthông minh hơn. Tâm trạng thì lo lắng bất an, họ
luôn tìm cách che dấu những việc đã làm. Vì thế, tai họa sẽ đến với họ bất kỳ lúc
nào. Thứ mà họ có bằng con đường sai trái sẽ bị mất khỏi tay họ rất
nhanh chóng. Thậm chí còn để lại cho họ những hậu quả rất nặng nề.
Vì vậy, trong cuộc sống này, mình như thế nào thì cứ sống như thế thôi. Nếu muốn
vươn lên trong cuộc sống, hãy đi theo con
đường chân chính nhất. Đừng
bao giờ làm điều ác, làm điều sai để đạt được mục
đích. Vì dù ta làm như thế, mục đích đã đạt được rồi, thì ta cũng sẽ không
được hưởng phúc từ mục đích đó đâu. Có khi còn gặp nhiều tai họa và nguy hiểm
hơn là ta đã không làm. Cái gì không phải là của mình, thì mãi mãi không bao
giờ trở thành của mình. Cái gì là của mình mà mình không trân trọng, giữ gìn và
bảo vệ được. Khi nó mất đi rồi thì chúng ta hối hận bao nhiêu cũng chỉ là vô
ích. Không tham cái của người, không ghét cái của
mình, đấy là một tư duy đúng đắn. Dù làm việc gì chúng ta cũng lên làm đàng
hoàng, đúng đắn. Có như thế, những thành quả chúng ta đạt được mới là danh
chính, ngôn thuận. Những thành quả được làm ra như thế mới làm cho chúng ta
thật sự hạnh phúc.
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment