Chào ngày
mới, mỗi ngày mới là một đời sống
mới đầy niềm vui và đam mê. Tất cả chúng ta hôm nay, đều cố gắng sống cho thật tốt, tạo ra những tiền
đề vững chắc cho tương lai.
Dù thế nào đi chăng nữa, công việc mới
chính là cuộc sống đích thực của mỗi người. Bạn thử nghĩ mà xem,
một ngày bạn có 24 giờ đồng hồ. Thế bạn đã dành cho công việc bao nhiêu giờ mỗi
ngày? Để thành công, bạn còn phải dành
thêm rất nhiều thời gian mà bạn có cho công việc. Vì thế, nếu công việc không là niềm đam mê, là hạnh phúc của bạn. Thì nó chính là bất hạnh lớn
nhất của bạn. Hãy lựa chọn một công việc mà bạn thật sự yêu thích. Vì đấy mới là cuộc sống thật sự của bạn.
Đầu tư thời gian và công sức cho công việc, bạn gần như chắc
chắn sẽ thu về rất nhiều lợi ích. Đầu tư thời gian và công sức cho tình yêu. Thứ bạn thu về nhiều
khi chỉ là những nỗi đau, sự bất hạnh. Công việc sẽ không bao giờ phụ bạc với
bạn. Nó luôn cho bạn một niềm vui không hề nhỏ. Công việc sẽ cho bạn tiền tài, địa vị, danh vọng, niềm vui.
Bạn còn cầu ước điều gì hơn như thế?
Cuộc sống là lao động, lao động là niềm vui. Thượng đế ở trong lao động. Lao động
sẽ cho bạn tất cả những thứ bạn cần, bạn muốn. Hãy là một người lao động thông minh,
làm ít được nhiều.
Đau khổ, bất hạnh nhất là thất nghiệp. Hình ảnh của bạn và chính con người của bạn sẽ bị sa sút nghiêm trọng. Hãy
biết tự tạo ra công việc cho chính mình, nếu người khác không cho bạn một công
việc. Nếu bạn là một người tài năng. Thì tại sao bạn không tự thuê chính mình làm việc,
mà lại đi cố gắng để
được người khác thuê? Tự làm việc cho bản thân, đó là bước đầu tiên của việc
trở thành một người chủ lớn.
Khi ấy sẽ có rất nhiều người làm việc cho bạn.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment