Hãy
trân trọng những gì hiện tại bạn đang có. Hãy lắng nghe cảm xúc thật sự từ đáy trái tim mình. Và làm mọi thứ để ở bên cả đời người mà bạn thật sự yêu thương. Vì có nhiều thứ trên trái đất, khi mất đi rồi bạn
sẽ có lại rất dễ dàng. Còn tình yêu đích thực trong trái tim bạn, khi đã mất
đi rồi, bạn sẽ rất khó tìm lại. Dù bạn sẽ phải mất rất nhiều năm tháng mòn mỏi
trong tìm kiếm. Bạn sẽ phải sống cả đời trong đau khổ, dằn vặt.
Mà dẫu có tìm lại được nhau. Thì từ sâu thẳm trong lòng hai người vẫn hằn sâu
bao vết thương và sự tổn thương. Vì trong cả một thời gian dài họ lạc
mất nhau. Để thích nghi với điều kiện sống, để cố quên nhau mà tiếp tục sống. Người ta đã
buộc phải tự làm tổn thương chính tâm hồn mình. Vì như thế, liệu rằng cả hai có
một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn? Dù tình yêu, lòng nhân ái, sự bao
dung sẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ. Được sống bên người mình thật sự yêu thương,
sẽ khiến rất nhiều thứ ở bên trong hai người được nảy nở, hồi sinh. Nhưng sự
mất mát và thương đau vẫn làm tổn thương trong tâm hồn hai người. Để cả hai sẽ không còn
phải chịu thêm sự đau khổ nào thêm nữa. Họ buộc phải gắn chặt vào nhau cho đến
hết cuộc đời.
Vì thế, muốn có một cuộc sống thật sự thần tiên bên người mình thật sự yêu thương. Xin đừng để tuột
mất nhau vì bất cứ lý do gì. Trên con đường vươn tới đỉnh cao của hạnh
phúc vốn rất nhiều chông gai.
Hãy nắm chặt tay nhau, và trở thành người bạn đồng hành cùng nhau vươn tới một
hạnh phúc thật sự của cuộc sống. Hãy san sẻ cho nhau tất cả những gì có thể.
Hãy trợ giúp nhau trên những nẻo đường đầy gian khó. Vì hạnh phúc là một cuộc
hành trình. Nên hãy tận hưởng hạnh phúc khi bên nhau. Nhiều hạnh phúc nhỏ cộng
lại sẽ trở thành một hạnh phúc lớn. Trong cuộc đời này, đa phần người ta đều
chọn cách như thế. Vì có mấy ai, thật sự vươn
được đến thế giới chỉ toàn tình
yêu?
Nếu bạn thật sự yêu thương một ai đó. Hãy vươn đến thế giới của người ấy. Dù thế giới của người ấy
cao hơn bạn rất nhiều. Dù bạn phải mất rất nhiều thời gian để đạt được mong
muốn của mình. Bạn sẽ bị chậm chân với hạnh phúc giữa bạn và người
ấy. Nhưng ít ra, bạn sẽ là bạn của người ấy. Khi nhìn xuống trái tim mình,
bạn sẽ không cảm thấy hổ thẹn, đau thương. Mà bạn luôn cảm thấy đầy những yêu
thương và hạnh phúc. Tình yêu đích thực là thứ quý giá nhất trên trái đất này.
Ngay cả đó là tình yêu đích thực đơn phương. Thì nó cũng có sức nâng đỡ bạn, và
trở thành động lực mạnh mẽ giúp bạn tiến bộ và tốt đẹp hơn mỗi ngày. Sống vì tình yêu là cách sống khiến bạn không làm lãng phí cuộc
đời mình.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment