Tôi vừa xem một
đoạn clip đánh nhau của học sinh được đăng trên facebook. Tôi cảm thấy rất đau
lòng và sợ hãi với các bạn học sinh ngày nay. Những đứa
trẻ tuy có cùng độ tuổi, cùng
học chung một lớp, nhưng chúng có những hoàn cảnh gia đình rất khác nhau. Vì thế đôi khi những
biểu hiện bình thường của người này lại là sự không thể chấp nhận được ở những
người kia. Một số bạn trẻ có sức mạnh cơ bắp nổi trội hơn bạn
cùng tuổi đã dựa vào điều đó để xúc phạm thân thể những người khác. Việc này là
hoàn toàn sai trái. Tôi không thể chấp nhận được những vụ bạo lực kiểu như thế.
Bởi vì mức độ bạo lực trong những clip về học sinh đánh nhau được đăng tải rất nhiều trên internet đã ở mức không thể chấp nhận được.
Tôi đã nhìn thấy yếu tố hình sự ở trong đó. Tôi cũng cảm thấy lo lắng buồn
phiền vì gia đình, nhà trường ở đâu trong những đoạn clip này? Những bạn học sinh khác đứng
xem hoặc dùng điện thoại quay lại cảnh đó mà không ngăn cản việc đó. Vậy ý thức
cộng đồng của họ ở đâu? Có lẽ sự vô tâm của con người trong xã hội được bắt đầu từ ngay trường học. Đã
đến lúc các nhà giáo dục cần đưa ra những biện pháp mạnh mẽ để cải thiện tình
trạng này.
Còn tôi, tôi xin nói với các bạn trẻ là những hình ảnh các bạn đang đánh nhau như thế là những hình ảnh xấu xí nhất
của các bạn đấy. Thông thường người ta lưu giữ và truyền nhau những hình ảnh và
danh tiếng đẹp đẽ về bản thân, còn các bạn thì đang làm một điều ngược lại. Các
bạn đang tưởng rằng bạn là người anh hùng, tài giỏi khi đánh được bạn học cùng ư? Xin thưa
với các bạn là suy nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm. Dù với lý do gì, việc sử dụng bạo lực chỉ là hành vi của những con thú. Con người chúng ta cần giải quyết mâu thuẫn
bằng ngôn ngữ và luật pháp. Chúng ta đánh được bạn học hôm nay, thì ngày mai chúng ta có thể
gặp rất nhiều tai họa do bạn học và người thân của bạn học gây ra. Cuộc sống luôn là một sự công bằng với tất cả
mọi người . Nếu bạn nổi trội hơn người khác về mặt này, thì việc đó cũng gần
như đồng nghĩa là bạn còn có nhiều mặt thua kém những người khác. Vì thế chúng
ta không thể dựa vào mặt mạnh của mình để làm cho người khác bị tổn thương.
Cuộc sống sẽ trở lên tốt đẹp hơn rất nhiều khi chúng ta biết đoàn kết yêu
thương lẫn nhau. Hãy chia sẻ với nhau những đoạn clip về tình
yêu thương và lòng nhân ái.
Hãy lên án mạnh mẽ những hành động bạo lực và tội ác. Sống là phải cao thượng
và cống hiến. Hãy tự bảo vệ bản thân để không bị những người khác làm tổn
thương như các bạn trẻ bị đánh trong clip. Những cô gái đánh được người khác
tưởng là anh hùng và tài giỏi nhất. Thật ra đó lại là những người hèn hạ và
đáng khinh bỉ nhất. Người mạnh là người nâng đỡ người khác trên đôi vai của
mình, chứ không phải là người làm tổn thương những người khác! Ai cũng có một thời tuổi trẻ. Tuổi trẻ là giai
đoạn đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Mong các bạn trẻ hãy luôn tỉnh
táo, hãy hướng tâm hồn của mình đến những điều cao thượng và
tốt đẹp. Hãy để tuổi trẻ là một bước đệm tuyệt vời cho một tương lai tốt đẹp
của bản thân. Hãy suy nghĩ về những
điều tốt đẹp nhiều hơn. Hãy học hỏi nhiều hơn từ sách vở và cuộc sống. Hãy sống
làm sao để khi chúng ta quay đầu nhìn lại sẽ cảm thấy tự hào về bản thân. Chúng
ta tự hào về những gì làm được và có thể sống tốt với những gì đã làm ra!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment