2016-04-12

Tình yêu của tôi


      Những ngày gần đây tôi thấy rất nhớ Tom, cậu bạn học chung với tôi thời trung học. Tôi đang ước mơ được gặp lại Tom. Không biết bây giờ anh ấy như thế nào? Chúng tôi đã chia tay nhau từ năm đầu của bậc học trung học phổ không. Khi ấy cả gia đình tôi và gia đình của Tom đều gặp những biến cố lớn làm cả hai đều bị tổn thương sâu sắc. Chúng tôi đã bị lạc mất nhau giữa dòng đời đầy đam mê và cám dỗ. Vượt qua cả một chặng đường dài đầy khó nhọc. Dũng cảm vứt đi tất cả những gì sai trái của bản thân, vứt đi tất cả những thứ vốn không thuộc về bản thân. Tôi quay trở về là chính bản thân tôi. Và tôi thấy nhớ Tom tha thiết. Không biết bây giờ anh như thế nào, cuộc sống của anh ra sao, mọi thứ với anh có tốt không. Và liệu chúng tôi còn có cơ hội được ở bên nhau?


        Suốt ngày dài tôi cứ nhớ đến Tom. Có lẽ tôi lại trở về với cô bé si tình ngày xưa. Tôi chỉ biết yêu một ai đó trong âm thầm lặng lẽ. Cũng may mà Tom cũng có tình cảm với tôi. Nếu không tôi đã bị tổn thương rất nhiều về tình cảm này. Tom trong mắt tôi luôn hoàn hảo đến từng milimet. Anh ấy có đôi mắt to đầy cảm xúc, vầng trán cao đầy đặn, và vuông. Mái tóc anh luôn cắt gọn. Nước da trắng hồng, dáng người anh cao lớn. Nụ cười của anh luôn tỏa sáng lung linh. Trong con người của anh ấy có rất nhiều khí chất đàn ông nên có một ma lực mạnh mẽ với tôi. Tôi luôn yêu Tom say đắm. Tình yêu ấy là vô điều kiện. Bởi vì anh Tom luôn rất đẹp trai và hấp dẫn. Anh ấy cũng là người rất giàu đạo đức và nhân phẩm. Anh ấy còn rất giỏi võ thuật. Tôi nhớ anh ấy múa gậy theo một bài hầu quyền rất hay. Tôi rất thích xem anh Tom tập võ. Có lần tôi chui vào một chỗ kín để nhìn trộm lớp anh Tom đang học võ. Khi anh ấy đang thực hiện bài kiểm tra của huấn luyện viên, tôi thấy hay quá và đứng lên reo hò. Vì thế những người bạn học trong lớp học võ của anh vây lấy để đánh tôi. Vì việc nhìn trộm hay học trộm võ thuật là một lỗi lớn đối với người học và dạy võ. Và đây cũng là lý do để họ có thể thực hành những bài võ đã học trong thực tế. Vì tự học được một ít võ thuật theo sách tự học võ. Tôi cũng né tránh được nhiều đòn tấn công của nhóm bạn học của anh. Nhưng vì họ rất đông, các đòn võ rất nhanh và mạnh. Cuối cùng thì tôi bị thua. Khi tôi chuẩn bị bị những người đó đánh cho một trận đòn thì tôi gào lên: Anh Tom ơi cứu em,  làm cả sân võ vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì dù yêu anh Tom âm thầm, nhưng chúng tôi không phải là những người bạn hay chơi với nhau. Đáp lại sự ngạc nhiên và có phần khinh bỉ của một số người. Bởi vì anh Tom đẹp trai và là con nhà giàu, còn thì xấu gái và là con nhà nghèo. Anh Tom lao đến chỗ tôi như một mũi tên. Một mình anh ấy đã đánh thắng cả nhóm bạn học của anh. Việc này được người thầy dạy võ của anh ca ngợi. Bởi vì anh Tom vừa giỏi võ lực, lại giỏi cả võ nhân. Theo triết lý của những người học võ, thì học võ để có sức khỏe bảo vệ những người yếu khỏi những điều sai trái. Các bạn của anh Tom cậy đông, và lại là con trai đánh tôi như thế là sai. Lần đó tôi chứng kiến một sức mạnh phi thường của anh Tom. Tôi cũng thấy anh rất giận dữ khi thấy tôi bị những người kia đánh. Vậy mà khi quay ra nói với tôi, anh Tom lại có giọng rất ngọt ngào. Anh nói từ sau không được vào đó nhìn trộm anh tập võ nữa. Hôm ấy anh Tom đã đưa tôi về nhà. Còn tôi thì cảm thấy rất xấu hổ vì biết anh Tom đã biết rõ tình cảm của tôi với anh từ rất lâu. Trong quãng đời tôi đã đi qua, anh Tom là người đẹp và vĩ đại nhất. Anh ấy là người tôi mới thật sựyêu thương. Tôi yêu con người của anh ấy chứ không phải yêu anh ấy vì một điều gì khác. Anh ấy cũng là người duy nhất làm cho tôi có cảm giác hạnh phúc. Với anh Tom, chỉ cần yêu anh đơn phương cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc rồi! Anh ấy là tình yêu duy nhất trong trái tim tôi! Tôi yêu anh ấy!

                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< 8 BÍ QUYẾT CỦA NGƯỜI THƯƠNG LƯỢNG LƯƠNG CỪ KHÔI

<< NẾU CUỘC SỐNG ĐÁ CHO BẠN MỘT CÚ ...

<< Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! – Chương 7 – Sơ đồ tư duy (Mind Map®)

<< 5 kiểu cắm hoa đơn giản cho ngày 8-3

<< Hương Vị Tết Việt Nam




No comments:

Post a Comment