Sống ở trên đời, không có gì quý hơn việc
làm bạn được với những người có nhân cách và trí tuệ tốt. Ở bên những người như
thế, bạn cũng sẽ trở lên thông minh và nhân hậu hơn. Để duy trì tình bạn như thế, dù chúng ta có chịu thua,
thiệt về kinh tế cũng không sao. Vì họ mới chính là báu vật ở trên đời.
Vì thế, những ông vua thời xưa thường không tiếc bao nhiêu
vàng, lụa để mua chuộc những người có học vấn uyên bác, đức độ hơn
người ở bên mình. Nhờ họ chỉ giúp mình kế sách trị quốc. Vị trí của những bậc cao nhân đại đức, đại tài này cao
hơn tất cả các quan trong triều đình. Mạnh Tử ngày xưa cũng từng được vua
mua chuộc như thế. Tuy vậy, cuối cùng ông cũng ra đi, bỏ qua rất nhiều bổng lộc
mà vua hứa ban cho. Ông về quê viết sách và trở thành ông tổ thứ hai của Nho
Giáo sau Khổng Tử.
Các vị quan lớn và những người giàu có, thời xưa thường có
thú vui là mòi những người tài giỏi trong thiên hạ đến nhà mình làm khách.
Hàng ngày những người này sẽ được chủ nhà mời ăn những món ngon. Họ có thể làm
một cái gì đó để tỏ lòng biết ơn với tấm lòng yêu quý người có đức, có tài của
chủ nhà, hoặc có thể không làm gì cả. Những họ vẫn được chủ nhà hết lòng yêu
quý, tôn trọng. Đấy là cái đức coi trọng người hiền tài của người xưa.
Ngày nay, những công ty “ săn đầu người” luôn tìm kiếm các sinh viên tài năng từ các trường đại học. Và họ đưa ra rất
nhiều lợi ích để mời gọi họ đến làm việc trong công ty của
mình. Nước Mỹ được cả thế giới biết đến vì chính sách thu hút nhân
tài của mình. Vì thế, rất nhiều người tài gỏi từ khắp các quốc gia trên thế giới đều đến nước
Mỹ để làm việc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nước
Mỹ luôn là một nền kinh tế lớn của thế giới, từ sau thế kỷ 20.
Tóm lại, nhân tài thì từ xã hội ngày xưa cho đến xã hội ngày nay
đều rất được tôn trọng. Có câu: Sinh ra cái tài thì sẽ có nơi để sử dụng. Hãy cố gắng để bản thân bạn trở thành người tài
giỏi, tốt đẹp trong cuộc sống. Việc ấy sẽ đem lại rất nhiều lợi ích và hạnh phúc cho bạn. Xin bạn đừng phí thời gian
làm những việc vô bổ nữa. Hãy dành thời gian, công sức của mình cho việc nâng
cao nhân cách và
trí tuệ của bản thân. Bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì điều đó.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment