2016-05-11

Cuộc hôn nhân của Jeny

             Jeny là một cô gái xinh đẹp, con nhà giàu, sau khi tốt nghiệp đại học, cô về làm ở phòng nhân sự trong một công ty lớn ở thủ đô. Tại đây,  đem lòng yêu mến anh kỹ sư công nghệ thông tin làm cùng công ty. Anh này đã có người yêu tại quê, nhưng gia đình của anh kiên quyết phản đối chuyện tình này. Biết Jeny yêu con trai mình, họ rất cố gắng ép buộc Tom, tên của anh kỹ sư kết hôn với Jeny. Theo ý kiến của mẹ Tom, bà ấy cho rằng với sự xinh đẹp và tử tế của Jeny, chắc chắn có ngày Jeny sẽ hấp dẫn hoàn toàn được trái tim của Tom. Sau nhiều lần phản đối không được, nhận thấy Jeny cũng tốt. Và việc kết hôn với cô ấy cũng rất thuận lợi cho công việc của anh, Tom đồng ý kết hôn với Jeny.


        Thời gian đầu cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu chân thành này có rất nhiều sóng gió. Hai vợ chồng Tom và Jeny thường xuyên cãi nhau. Khi nổi nóng, Tom thường đánh Jeny và bỏ đi tìm người yêu cũ! Việc này làm cho Jeny bị tổn thương rất nhiều. Nhưng đứa bé trong bụng của Jeny cứ lớn dần lên, làm cô phải bỏ qua tất cả. Mẹ của Tom đã can thiệp mạnh mẽ vào việc chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ của con trai với người yêu cũ. Bà ấy tuyên bố, nếu Tom còn qua lại với người yêu cũ bà sẽ từ bỏ Tom. Còn nếu Tom đồng ý từ bỏ hoàn toàn người yêu cũ, bà sẽ mua đất và xây cho vợ chồng Tom một ngôi nhà lớn ở thủ đô, để hai vợ chồng Tom không phải ở nhà đi thuê. Bởi vì quê của Tom cách trung tâm thủ đô khoảng 40 km. Nghĩ chuyện tình với người yêu cũ rồi cũng không đi đến đâu. Việc Tom qua lại với người yêu cũ đã làm tổn thương hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh đó là mẹ và vợ anh! Việc này cũng làm tổn thương hình ảnh của anh trong mắt bạn bè và đồng nghiệp. Anh quyết định chấm dứt hoàn toàn mọi mối quan hệ với người yêu cũ. Đây cũng là thời điểm vợ anh mang thai tiếp đứa con thứ hai. Cuộc sống của gia đình họ trở lên rất hạnh phúc và bình yên. Đúng như dự đoán của mẹ Tom, sống bên cô gái hiền lành, hiểu biết, độ lượng, và xinh đẹp, và thông minh! Tom đem lòng yêu vợ mình say đắm từ bao giờ mà anh không biết. Dù vợ anh đang nghỉ thai sản tại quê, nhưng Tom tối nào cũng vượt hơn 40 km về nhà với gia đình! Sáng sớm anh lại vượt hơn 40 km để đi làm. Jeny thì được cả gia đình nhà chồng yêu mến, tôn trọng, và chiều chuộng. Vì thế cuộc sống của cô rất hạnh phúc và thoải mái khi sống ở đây. Bây giờ gia đình của họ rất bình yên và hạnh phúc. Họ cùng nhau vun đắp cho tương lai của những đứa con. Thế mới biết, hôn nhân thực sự là một ngôi nhà lý tưởng để nuôi dưỡng tình cảm của con người. Sự ủng hộ của gia đình người chồng đối với một cuộc hôn nhân là rất quan trọng. Đặc biệt là người mẹ chồng! Khi yêu nhau, chỉ hai người xây dựng mối quan hệ với nhau. Sau khi kết hôn, người phụ nữ phải cố gắng xây dựng một mối quan hệ tốt với gia đình chồng. Bởi vì họ gần như sẽ sống cả phần đời còn lại với gia đình chồng. Những mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, giữa chị dâu và em chồng là những mâu thuẫn truyền thống trong các gia đình của Việt Nam. Nó làm cho nhiều người phụ nữ bị bất hạnh. Người đàn ông dù tự do vùng vẫy ngoài xã hội bao nhiêu, thì cuối cùng họ vẫn sẽ trở về mái ấm yêu thương của gia đình mình. Chỉ cần một người phụ nữ đủ nhẫn lại, bao dung, và hiền dịu. Chắc chắn rồi họ sẽ có được một gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Khi mới kết hôn, nhiều người thương xót cho Jeny. Nhưng bây giờ, nhiều người ngưỡng mộ cuộc hôn nhân hạnh phúc của Jeny. Tôi cũng thấy mừng cho cô!

                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Cảm nhận về một cơn mưa

<< Làm giàu từ trồng cây cảnh

<< Hạnh phúc của người phụ nữ

<< Người giàu của Việt Nam



<< Hôn nhân hạnh phúc rất cần sự ủng hộ của gia đình

No comments:

Post a Comment