2015-03-26

Đồng Môn

           Chúng mình cùng học với nhau,
Đồng môn ơi! Có bao câu " bỡn đùa".
          Năm mươi năm, đã dư thừa,
Bây giờ có " đứa" bạc phơ mái đầu.


         Đạo trò nghĩa nặng, tình sâu
Xứ Thanh một chuyến, cùng nhau thăm thầy
        Mừng vui nước mắt vơi đầy
Bồng bềnh ký ức những ngày xa xưa ...

         Thật mà cứ ngỡ đang mơ
Một thời kỷ niệm tuổi thơ. Một thời ...
        Dòng đời con nước chơi vơi
Nổi nênh ghềnh thác ... nay ngồi bên nhau.

           Đồng môn ơi! Chuyện mai sau
Từ đây ta lại bắt đầu như xưa.
                                Tác giả: Trần Thanh Thuẫn
Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment