2015-03-26

Bốn Mươi Năm

Đây Cáo Bình Ngô, Hịch Tướng Sĩ văn
Trang giáo án dở dang anh để lại,
Hăm hở lên đường, diệt thù mê mải
Có gặp sóng Bạch Đằng và mây ải Chi Lăng


Bốn mươi năm nằm đây trang giáo án
Bốn mươi năm xương lạnh bạn nằm ở đâu?
Bốn mươi năm mái đầu tôi bạc trắng
Vẫn trĩu lòng, cỗi lặng ... nỗi thương nhau!

Bốn mươi năm vượt qua bao ghềnh thác
Chúng tôi băng theo vùng chớp sáng ngời
Bạn ơi! Bạn như tia chớp đỏ
Đã soi sáng cả cuộc đời tôi.
                    Tác giả: N.V.P
Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment