2015-03-25

Có Em Trong Nỗi Nhớ Trường

Mùa thu về anh rất nhớ em
Nhớ tiếng trống trường rung một thời thơ trẻ
Nhớ trường ta với bao điều mới mẻ
Nhớ những đêm liên hoan trường vào năm học mới


Và những lần chia tay, những đêm dạ hội
Tiếng hát thân thương tình bạn chan hòa
Ở nơi em tình nghĩa đậm đà
Giữa chúng ta không còn khoảng cách

Trang giáo án mắt ai thao thức
Như vì sao lấp lánh giữa trời khuya
Để giờ dạy nào cũng thấy say mê
Ở nơi em thời gian trôi nhanh

Công việc bộn bề càng thêm tâm sức
Để cho trường vững bước đi lên
Ở nơi em và chỉ có ở nơi em
Tiếng hát lời ca vần thơ trẻ mãi
Năm tháng qua đi sẽ còn đọng lại
Nỗi nhớ trường như nỗi nhớ người thương.
                       Tác giả: Trần Thự
Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment