2015-03-25

Gặp Lại

           Bốn sáu năm lại gặp nhau,
Thầy trò tâm sự, trước sau ngọn nghành.
         Cuộc đời ai hiển, ai vinh,
Hiển vinh, vinh hiển nghĩa tình là hơn.


      Phạm Hồng Thái, quê hương ngày ấy.
Mái trường xưa trải mấy bể dâu?
      Hẳn là tình nghĩa đậm sâu.
Mà thầy trò lại gặp nhau ân tình.

 Nhớ hồi còn đầu xanh tuổi trẻ.
Thầy dắt dìu san sẻ buồn vui.
  Mong trò học tập lên người.
Công tác, lao động xây đời ấm no.

 Cầu mong trò vinh hoa tiến bộ,
Trẻ hăng làm. Khi ngỉ vui tươi.
      Thầy già, trò cũng già rồi.
Chỉ còn nhân nghĩa tình đời sâu xa.

     Đường đi lại tuổi già sức yếu.
Mong thầy trò thuận nẻo tới thăm.
          Ấy là chữ Đức chữ Tâm.
Chữ Tâm kia mới bằng trăm chữ Tài.

      " Có tài mà cậy chi tài"
Chỉ mong sư đệ tình đời nhớ nhau.
     Lấy câu nhân nghĩa làm đầu.
Ghi lòng, tạc dạ tình sâu nghĩa bền.

                              Tác giả: Nguyễn Thức Tư

Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment