2015-03-25

Mái Trường Mãi Vui

          Bên trường Hồng Thái quê em,
Sông Hồng như dải lụa mềm uốn quanh,
         Triền đê hoa gạo đỏ cành,
Sân trường cỏ biếc xanh xanh đan dầy.

         Mái trường Hồng Thái vẫn đây,
Em sao quên được tháng ngày nắng mưa.
         Trò nghèo, ngỗ nghịch, ngây thơ,
Khiến thầy vất vả sớm trưa vì trò.
        "Trồng người" thầy gắng " Chở đò",
Học sinh lớp lớp cập bờ hiển vinh.
        Trong tâm hồn nhớ quê mình,
Nhớ trường Hồng Thái - Mê Linh, Thạch Đà.

                             Tác giả: Phùng Thị Vĩnh

Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment