2015-03-27

Một Thời Để Nhớ

Có một thời để nhớ
Có một thời để thương
Có một thời để yêu
Là khi mình xa cách

      Bao nỗi buồn vơi đi
      Bao niềm vui gợi nhớ
      Ký ức của một thời
      Chợt hiện về nhắt nhở.
Mái trường Phạm Hồng Thái
Lớp học nhỏ năm nào
Tương vôi mái ngói đỏ
Là bao niền khát khao
       Ôi! Mái trường thân yêu
       Kỷ niệm cả cuộc đời
       Giờ ai còn? Ai vắng?
       Để nhớ thương một thời!
Ta mong ngày mong tháng
Gặp bạn cũ hàn huyên
Ôi! Nghẹn ngào xúc động
Trong vòng tay dịu êm.
       Nhớ mãi và nhớ mãi!
      Hè về tiếng ve ran
      Trường rực hoa phượng đỏ
      Như ước mơ dâng tràn.
Nhớ mãi và nhớ mãi!
Khi làm gió thu về
Ngày tựu trường náo nức
Trống trường! Em có nghe?
      Nhớ mãi và nhớ mãi!
      Khi làn gió thu về
      Ngày tựu trường náo nức
      Trống truwoengf! Em có nghe?
Nhớ mãi và nhớ mãi!
Những ngày đông heo may
Bên lửa hồng ca hát
Kết đoàn, tay nắm tay.
     Nhớ mãi và nhớ mãi!
     Khi én báo xuan sang
     Đã vào mùa trẩy hội
     Tiếng nói cười rộn vang ...
Thoắt đã bốn sáu năm
Ôi! Một thời để nhớ!
Những đàn chim khôn lớn
Có một ngày bên tổ!
                        Tác giả: Nguyễn Văn Lược

Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment