2015-03-26

Ước Gì

          Ước gì trở lại ngày xưa,
Thầy là thầy của ước mơ một thời,
        Thầy cho chi thức làm người,
Thầy cho vốn sống vào đời hôm nay.

         Gặp đây tay nắm chặt tay,
Rưng rưng nước mắt ướt đầy bờ mi,
         Nước non vạn dặm ta đi,
Có thầy chắp cánh hiểm nguy coi thường.
        Hôm nay trở lại mái trường.
Vẫn hàng cây, vẫn con đường thân yêu.
        Tóc thầy giờ đã bạc nhiều,
Tóc trò giờ đã muối tiêu mất rồi.
        Lặng yên trong dạ bồi hồi,
Ngẹn ngào tưởng niệm những người đi xa,
       Bao thầy giáo? Bao bạn ta?
Hiến dâng tất cả tinh hoa cho đời!
       Cho non sông đẹp tuyệt vời,
Cho ngày gặp mặt - Một thời xuân qua.
       Bốn sáu năm chặng đường xa,
Hôm nay gặp lại ngỡ là chiêm bao!
                     Tác giả: Nguyễn Văn Tấn
Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment