2015-03-27

Vui Ngày Gặp Mặt

     Bốn lăm năm chặng đường dài,
Đò xưa bến cũ còn ai mà chờ?
     Niềm vui, vui đến bất ngờ,
Đò xưa bến cũ bây giờ vẫn đông.

    Về đây với cả tấm lòng,
Về đây với cả những mong cùng chờ.
    Nghĩa tình ai nỡ hững hờ,
Tình thầy, nghĩa bạn bao giò nhạt phai.
    Gặp nhau tay nhắm chặt tay,
Mừng thầy mạnh khỏe, trò nay trưởng thành.
    Mừng tình nghĩa vẫn tươi xanh,
Mừng cuộc sống mới trong lành hơn xưa.
    Thỏa lòng năm đợi, tháng chờ,
Gặp nhau mà ngỡ như mơ ban ngày.
                      Tác giả: Trần Ngọc Hùng

   Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment