2016-03-30

Hạnh phúc ở trong chính tâm hồn của bạn

        Nhiều người trên thế giới đã rời bỏ nơi mình sống, họ đi khắp nơi trên thế giới, họ gặp gỡ với rất nhiều người để đi tìm hạnh phúc. Chúng ta chuyển nơi mình sống đến một nơi khác để mong tìm sự hạnh phúc. Hạnh phúc đúng là mong ước và là sự khao khát của con người từ hàng nghìn đời nay. Nhưng hạnh phúc không phải là thứ mà chúng ta tìm kiếm được ở trên thế giới. Hạnh phúc luôn ở bên trong con người của chúng ta. Những yếu tố cảm xúc, tư duy, nhận thức, kiến thức, sức khỏe ... lại là những thứ ở ngay chính bên trong con người bạn. Cân bằng được tất cả những trạng thái của cảm xúc, thì đó chính là sự hạnh phúc tuyệt đối. Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc ở bên trong con người. Hạnh phúc của người này không nằm trong tay của người khác mà chúng ta phải tranh giành, chiếm hữu, chinh phục. Hạnh phúc không phải là một vật thể có trọng lượng để chúng ta đi tìm kiếm nó ở nơi khác. Nếu bạn từ bỏ bản thân để tìm kiếm hạnh phúc từ những người khác. Thì lúc ấy bạn đã vừa mở ra cho bản thân một con đường dẫn tới sự bất hạnh.


       Hãy cố gắng cân bằng những trạng thái cảm xúc của bản thân. Hãy dũng cảm buông bỏ những thuộc tính vốn không thuộc về bản thân mình. Mọi sự thêm vào hay bớt đi đều là một sự chắp vá vào tâm hồn và nhân cách của chúng ta. Dù những mảnh vá đó tốt hơn thứ mà chúng ta vốn có. Thì sự thật là chúng chỉ làm cho chúng ta bị xấu xí, méo mó, biến thái, nặng nề, và yếu ớt hơn đi mà thôi. Hãy luôn tự tin là chính bản thân mình. Đấy là cơ sở đầu tiên và là quan trọng nhất để có được sự hạnh phúc. Nếu tâm hồn của bạn chứa đầy sự đau khổ và bất ổn. Thì dù bạn có đi đến đâu, có chuyển đến sống ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới để tìm kiếm sự hạnh phúc. Có thể lúc ban đầu bạn cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn khi tiếp xúc với những con người mới, có một cuộc sống mới. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, khi cuộc sống của bạn không còn là sự cố gắng thích nghi với thế giới bên ngoài nữa. Bạn bắt đầu hành động theo cái tôi của bản thân. Thì cuộc sống của bạn sẽ dần trở lại như cũ. Bởi vì chính tâm hồn của bạn đã tạo ra cảm xúc và cả cuộc sống của bạn. Nếu sống ở một nơi mới mà làm bạn thay đổi tâm hồn của mình, bạn tìm được trạng thái cân bằng trong cảm xúc. Thì đó là một điều may mắn. Tôi xin chúc mừng bạn. Bạn đã tìm được sự hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn nói với bạn rằng: Hạnh phúc là ở trong tâm hồn của bạn. Dù bạn sống ở bất cứ nơi nào trên trái đất, chỉ cần bạn có được sự cân bằng trong tâm hồn. Thì ở thời điểm đó bạn đã có được sự hạnh phúc. Dù bạn vẫn chỉ sống ở nơi cũ, kết quả vẫn như vậy. Có khi kết quả còn tốt hơn vì bạn không bị mất đi quá nhiều năng lượng cho sự thích nghi với môi trường sống mới. Hạnh phúc luôn ở trong tâm hồn bạn, chỉ có điều không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy nó, cảm thấy nó. Vì thế bạn hãy thư giãn đi. Hãy yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn. Hãy buông bỏ những thứ vốn không thuộc về bạn. Hãy giữa cho tâm hồn của bạn thanh thản, bình yên, rồi cảm xúc hạnh phúc sẽ đến. Hạnh phúc không phụ thuộc vào thế giới vật chất ở bên ngoài. Hạnh phúc không phụ thuộc vào những thứ mà chúng ta sở hữu. Hạnh phúc nằm ở trong chính con người chúng ta, mãi mãi thuộc về chúng ta. Hạnh phúc đã ở trong con người của chúng ta từ khi chúng ta đến với thế giới này. Vì thế xin bạn đừng để mất đi hạnh phúc vì những điều sai trái trong cuộc sống. Hãy cùng quan sát một đứa trẻ. Chúng không sở hữu cái gì, nhưng chúng đã luôn hạnh phúc. Chúng luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống từ những thứ rất đơn giản như cái lá, giọt sương, cây cỏ, tiếng chim hót ... Bạn có bao giờ tự hỏi bản thân bạn đã đánh mất đi sự hạnh phúc từ bao giờ chưa? Hãy tự tìm kiếm nó từ bên trong tâm hồn bạn. Khi bạn sống ở trạng thái hạnh phúc. Thì đấy là lúc bạn có một nguồn năng lượng lớn nhất trong cơ thể của bạn. Bạn chính là một phần của cả thế giới. Hãy tự tin và luôn sống ở trạng thái hạnh phúc bạn nhé. Mọi nguồn sức mạnh như tiền bạc, quyền lực đều chỉ trở nên có ý nghĩa khi đem lại hạnh phúc cho con người mà thôi!
                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Khúc Giao Mùa

<< Tình Huống Làm Nảy Sinh Tình Yêu Đẹp

<< Khi Bị Hỏng Máy Vi Tính

<< Kinh Nghiệm Khi Cần Sửa Máy Vi Tính



No comments:

Post a Comment