2016-03-30

Sống trên thế giới

       Thế giới hiện nay có khoảng 7 tỷ người. Chúng ta chỉ là một con người trong 7 tỷ người đó. Không có chuyện chúng ta cao hơn quá nhiều những người khác trong xã hội, hoặc thấp hơn quá nhiều những người khác trong xã hội. Bởi vì tất cả chúng ta đều đến với thế giới này bằng một tâm hồn trong sáng, một tiềm năng trí tuệ lớn, một tương lai tốt đẹp. Nhưng những gì đã diễn ra trong cuộc sống của chúng ta đã tạo ra sự khác biệt giữa các cá nhân. Người nào có một cuộc sống tốt, những khả năng tiềm tàng của họ có cơ hội phát triển. Họ trở thành những người thành công trong xã hội. Người nào không có điều kiện phát triển bản thân. Họ ngày càng suy kém đi. Cuối cùng thì trở thành một người kém cỏi và thất bại trong cuộc sống.


        Khi suy nghĩ về vấn đề này tôi bỗng nhận ra, nếu sống ở một nơi mà chúng ta không phát huy được những năng lực bản thân, không tiến bộ được trong cuộc sống thì phải nhanh chóng rời đi. Chúng ta cũng cần tránh xa những người làm cho bạn trở lên xấu xí hơn. Họ làm cho bạn trở lên suy kém, không phát huy được những năng lực bản thân, và không phát triển thêm khả năng của bản thân. Một cuộc sống mà chúng ta bị kìm chế và đè nén là một cuộc sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị bất hạnh lớn nhất. Sống lâu trong một cuộc sống như thế, năng lực của chúng ta bị suy kém, nhân cách dần bị bóp méo, sai hỏng. Cuối cùng thì chúng ta không giống người, mà cũng không giống ma, có lẽ chúng ta là một con quỷ nhân hậu? Vì thế đừng vì bất cứ lý do gì mà chúng ta chấp nhận một cuộc sống như thế! Hãy biết yêu thương, chăm sóc và bảo vệ bản thân. Đấy là điều kiện cần có trước khi bạn có thể yêu thương, chăm sóc, và bảo vệ thật sự một ai đó! Và là một cơ sở vững chắc để bạn đòi hỏi những người khác cũng phải yêu thương, chăm sóc, và bảo vệ bản thân bạn như thế. Trên thế giới này mọi thứ đều xuất phát từ bản thân. Chính bản thân các bạn mới là người tạo ra thế giới ở xung quanh bạn. Nếu bạn là người tốt, thì xung quanh bạn sẽ tập trung nhiều người tốt hơn. Nếu bạn là người xấu, thì xung quanh bạn sẽ có nhiều người xấu hơn. Không có lý do nào được cho là đúng đắn buộc bạn ở bên những người làm cho cuộc sống của bạn trở nên tồi tệ, dù người đó là bất cứ ai. Nhưng với bố me và con cái của chúng ta, thì chúng ta cần có nghĩa vụ và trách nhiệm với họ dù chúng ta có muốn hay không. Bố mẹ là người sinh ra chúng ta. Còn con cái thì là những người do chúng ta tạo ra. Trong con người của chúng ta có một phần huyết thống của bố mẹ. Trong con cái của chúng ta có một phần huyết thống của chúng ta. Việc hoàn thành những nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ họ là một việc làm khôn ngoan và hợp đạo lý với cả loài người trên toàn thế giới. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta buộc phải sống với họ. Vì mỗi người một tính cách. Nếu chúng ta cố gò ép bản thân thì có thể cả hai sẽ cùng cảm thấy bất hạnh. Hãy thông minh hơn để giải quyết tốt các vấn đề trong cuộc sống của các bạn. Xin chúc các bạn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của bản thân!
                                                           Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Thân Phận Người Phụ Nữ

<< Vụ Nổ Hóa Chất PCCC

<< Những Điều Cần Biết Khi Chọn Bạn

<< Khúc Giao Mùa



No comments:

Post a Comment