Blog là một người bạn, một người thân, và là một
bà tiên đầy phép thuật đem lại cuộc sống hữu ích cho tôi
Không thể hiểu được Google nữa!
Blog của tôi vẫn đang bổ sung bài viết gốc mỗi ngày. Vậy mà chỉ mục tìm kiếm
đến các bài viết của tôi cứ giảm mỗi ngày. Có lẽ do mấy hôm trước tôi đăng một
loạt bài viết chỉ chứa đường link dẫn đến video của tôi nên đã bị Google hạ
loại? Điều này thật khiến tôi buồn phiền và lo lắng. Ước gì Google nhanh chóng
nâng hạng blog của tôi.
Tôi chẳng biết làm gì nữa. Cuộc sống của tôi mỗi ngày đang dần trở lên rất
khó khăn. Đồng tiền mà tôi kiếm ra khá vất vả. Tôi đang lo
lắng cho tương lai của mình. Vậy mà Google lại làm tôi không vui. Không hiểu
cái blog của tôi nó bị làm sao nữa? Nó vẫn chưa hoạt động trơn chu dù tôi đã
lập nó cũng hơn một năm rồi. Có lẽ tại tôi mới thay đổi tên, chủ sở hữu, quản
trị viên … gần đây. Đúng là tai vạ mà. Công việc cứ rối bung như thế nay, thì biết đến bao giờ tôi
mới kiếm được tiền từ blog của mình với Google đây? Cảm
thấy lo lắng và buồn phiền quá.
Nhưng lo lắng thì có ích gì? Tôi chỉ biết bổ xung thật nhiều bài viết gốc mỗi
ngày. Mong một ngày Google thương tôi. Thăng hạng cho blog của tôi. Cho tôi trở
thành đối tác xuất bản của họ. Tôi sẽ có tiền để đảm bảo cuộc sống của mình.
Đấy thật sự là một ước mơ và là kế hoạch lớn nhất của tôi lúc này.
Mỗi người có một khả năng và hoàn cảnh riêng. Khả năng và hoàn cảnh của tôi chỉ
phù hợp với việc trở thành một blogger thôi. Vì thế, dù thế nào, tôi vẫn sẽ
thật sự cố gắng để trở thành một blogger thành công. Và khi ấy, cuộc
sống của tôi sẽ trở lên rất tốt đẹp. Tôi có thể thoải mái, hiên ngang và hạnh
phúc khi đứng trước những người bạn cũ. Còn bây giờ, tôi đang tụt hậu hơn với
họ. Cuộc sống của tôi đang rất khó khăn và cô đơn. Blog là nơi trút mọi tâm sự
trong cuộc sống. Nơi gửi gắm mọi tâm trạng, suy nghĩ, niềm tin và hi vọng và ước mơ của tôi. Ước gì cái blog của tôi luôn
hoạt động tốt, nó ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ và bền vững. Blog là
một người bạn, là một người thân và là một bà tiên đầy phép thuật đem lại sự
hữu ích cho cuộc sống của tôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment