Trong cuộc sống, sự thành thật là
đức tính quý báu nhất của con người. Người nào không có
sự thành thật, thì sẽ không bao giờ giành được lòng tin tuyệt đối của người
khác. Người thành thật là người luôn sống thoải mái, tự tin, tự do, tự tại. Người
đó không phải e dè, sợ dệt hay lo lắng điều gì. Mình là người như thế nào thì
cứ sống như thế thôi. Việc gì mà phải gian dối làm gì cho mệt?
Sự thành thật là một thứ trang sức rẻ, đẹp và quý
nhất của mỗi người. Ai cũng cần sự thành thật, quý sự thành thật và mong muốn
nhận được sự thành thật. Người giữ được sự thành thật của mình với người khác,
đi đến đâu cũng không sợ điều gì. Bởi họ luôn phát huy hết sức
mạnh của mình như tại chính căn nhà của mình vậy. Vì thế, khi bạn thành thật với bản thân,
thành thật với người khác, là khi bạn mạnh mẽ nhất. Người khác khó có khả năng
làm hại bạn nhất. Ngược lại, khi bạn không thành thật, là khi bạn yếu mềm
và non kém nhất. Bạn sẽ rất dễ bị người khác lừa gạt, lôi kéo vào những con
đường sai trái.
Cuộc sống là của mỗi người. Đã là con người được sinh ra trên thế giới này, ai cũng có quyền được sống, được
tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tạo hóa đã ban cho
chúng ta những quyền mà không ai có thể chối cãi được. Vì thế, chúng ta cứ sống thành thật với đúng bản chất con người mình. Chúng ta có quyền được
sống như thế. Nếu ai không thích chúng ta thì cứ việc giao du, kết bạn, và chơi
với những người khác. Ngượi lại, chúng ta không thích ai, thì chẳng việc gì
chúng ta phải giao du, kết bạn và chơi với họ làm gì cả. Chúng ta chẳng việc
gì phải làm những thứ không muốn. Cuộc sống là sự tự do, không ai có quyền o ép
người khác.
Khi chúng ta thành thật với bản thân và với những người khác. Thì đấy là
lúc chúng ta vững mạnh nhất. Ta không hề có sự sai khác với bản
chất của mình. Sự học tốt nhất không phải là trao cho người
học, nhiều sự hiểu biết và tri thức mới lạ của nhân loại. Sự học tốt nhất là,
làm cho con người giàu mạnh hơn bản chất của chính con người mình. Khôi phục
được mọi bản tính tự nhiên của con người. Bởi những khó khăn và
bất lợi của môi trường sống. Nhiều khi người ta bị đánh mất, hoặc bị thui chột
đi rất nhiều bản tính tự nhiên của con người. Làm cho con người
yếu và thiếu về nhân cách. Người mà như thế là
những người rất đáng thương trong xã hội. Họ rất dễ đi vào những con đường sai trái, hoặc không tạo ra được nhiều
giá trị cho cuộc sống của họ. Sự học đúng đắn sẽ khôi phục,
bồi dưỡng và làm giàu đẹp hơn nhân cách, tâm hồn vàtrí tuệ cho họ.
Nếu bản chất của chúng ta không tốt. Chúng ta rất hay không thành thật với bản
thân và với những người khác. Vì vậy, hãy học tập và rèn luyện bản thân thật
tốt. Lúc ấy ta sẽ luôn muốn bộc lộ bản chất của mình với mọi người. Và ta sẽ
luôn sống thành thật. Lúc ấy ta làm việc gì cũng sẽ thành công.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment