Con người cũng như muôn loài sinh vật khác trên trái đất,
muốn sinh trưởng và phát triển tốt. Thì phải luôn giữ được đúng những thuộc tính của chính mình.
Không vì bất cứ lý do gì mà thay đổi. Dù sao cũng mặc, chúng ta cứ sống thuận
theo lẽ tự nhiên. Mọi thứ như học vấn, văn hóa, phong tục tập quán chỉ là sự thăng
hoa của bản tính tự nhiên trong con người mà thôi. Nếu nó đi ngược với sự tự
nhiên, hoặc đi quá xa sự tự nhiên thì là sự sai khác làm cho con người
ta mệt mỏi và đau khổ rồi.
Sự giáo dục tốt nhất là để cho người nào có thuộc
tính tự nhiên như thế nào thì vẫn như thế ấy. Chúng ta chỉ trang bị thêm cho họ
kỹ năng, tri thức để họ làm giàu mạnh hơn bản tính tự nhiên của mỗi người mà
thôi. Khi con người sai khác với bản tính tự nhiên của mình, thì đó chính là sự
biến thái. Mà sự biến thái nào cũng là điều không tốt cho người đó, và cho cả
cộng đồng xung quanh.
Sự học sai khác với mong muốn, sở thích của bản thân mỗi người là một sự học có hại nhiều
nhất. Người học bị yếu đi bản năng của mình. Những thứ học được họ cũng sẽ
không sử dụng. Nếu có sử dụng thì
cũng chỉ là trong một thời gian ngắn. Vì những thứ ấy không thuộc về bản tính
của họ. Mà trong cuộc sống ngày nay, sự cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt. Với
những nhân cách, năng lực được vá víu như
vậy sẽ rất khó làm lên nổi việc gì có giá trị. Vì thế họ buộc phải loại bỏ
chúng đi để phát triển phần nhân cách, năng lực cơ bản
thuộc về bản thân mình. Dù rằng họ đã bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để học chúng. Nhưng nếu không đủ bản
lĩnh để vứt bỏ chúng hoàn hoàn, can đảm làm lại từ đầu. Bạn sẽ mãi mãi sai hỏng
với bản thân. Làm việc gì cũng rất khó có thể thành công.
Trong cuộc sống, chúng ta phải vất
vả mưu sinh. Để tồn tại, nhiều khi ta phải sai hỏng so với bản tính thật sự của
mình. Hoặc do người khác làm hại mà ta bị dẫn dụ vào con đường sai khác với bản thân... Nhưng chúng ta không
được phép chấp nhận điều đó. Chúng ta cần luôn cố gắng phục chế lại bản chất tốt đẹp của con người mình. Chúng ta có thể
làm việc đó bằng cách học tập những điều đúng đắn. Làm cho
nhân cách của chúng ta luôn cứng cỏi, mạnh mẽ, tốt đẹp lên. Chúng ta cũng cần
rèn luyện thân thể, để các cơ bắp của chúng ta phát triển toàn diện, không bị
lệch lạc, sai hỏng so với sự tự nhiên.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment