Tôi giờ có một ước mơ là tôi tiến bộ hơn mỗi ngày. Tôi mạnh
mẽ, tài giỏi hơn. Điều ấy đúng là không dễ chút
nào. Vì tôi gần như đã bước qua giai đoạn vàng
son của sự học. Việc học bây giờ với tôi
không còn đơn giản như trước nữa. Nhưng tôi buộc phải cố gắng. Tôi kết hợp luyện tập sức khỏe. Tôi mong mình sẽ trẻ
lâu hơn.
Tôi biết, muốn tiến bộ và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, tôi phải luôn đúng
và làm mọi việc thuận theo lẽ phải. Đấy là cách tôi ra tăng sức mạnh, lòng tự tin của bản thân. Và cũng chiếm được sự
ủng hộ của nhiều người khác.
Trong cuộc sống hỗn độn đầy đua tranh này. Gần như tất
cả chúng ta đều hoạt động vì lợi ích. Nhiều khi chúng ta vì
tham cái lợi trước mắt mà để lại cái hại lâu dài. Để có lợi ích cao nhất trong
cuộc sống, chúng ta hãy luôn làm ra những việc chính đáng, không bao giờ phải
hổ thẹn với lương tâm. Chúng ta cứ lấy đạo lý, lẽ phải mà cư xử. Vì thế mà
không phải sợ ai, cũng không ai nói gì mình được. Thậm chí đi đến đâu, ta cũng
sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của người khác.
Nếu trong lòng đã không có sự ngay thẳng. Tự bản thân người đó đã có lỗi. Thì
làm việc gì cũng khó thành công. Đi đến đâu cũng
không có người giúp. Có khi còn bị người khác làm hại. Vì vậy càng không lên đi đâu.
Chính vì vậy, để tiến bộ mỗi ngày. Tôi càng cần phải thận trọng hơn trong cuộc
sống. Không làm điều ác, điều xấu. Học tập thêm nhiều điều hay, lẽ phải ở đời.
Giải quyết tốt các nhu cầu chính đáng của cuộc sống như tiền bạc, sức khỏe, hôn nhân. Tôi cũng cần biết
bảo vệ những hình ảnh cá nhân mình thật tốt.
Trong cuộc sống này, dù làm việc gì ta cũng phải đàng hoàng, chính đáng thì mới
tốt. Ta cũng cần biết việc nào mang tính cốt lõi của cuộc đời mà làm. Vì có
nhiều thứ khi đã trôi qua giai đoạn phát triển tốt nhất, dù ta cố gắng rất
nhiều thì kết quả có đáng là bao?
Trong một tổ chức, doanh nghiệp hay nhóm người, hãy cố gắng là nhân
vật chính. Khi bạn chỉ là một nhân vật phụ, thì sẽ chẳng được ai quan tâm. Mà lợi
ích bạn đạt được cũng sẽ rất
thấp. Ta cũng không đủ quyền lực để giúp đỡ người cần giúp. Đừng bao giờ là
nhân vật thứ hai đứng sau lưng người khác. Làm như thế bạn thì sẽ phải làm việc
mệt nhọc còn người khác lại được hưởng thành quả do bạn vất vả
làm ra.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment