Điều gì làm
lên giá trị của bạn trong mắt người đàn ông yêu bạn. Nếu một ngày bạn vì lý do gì
mà để mất đi tất cả những điều đó. Thì bạn sẽ trở lên vô giá trị trong mắt người mà bạn yêu thương. Mà người đời
thường ứng xử với những thứ vô giá trị như thế nào,
bạn có biết không? Bạn sẽ chỉ như một thứ rác thải và bị người đó vứt bỏ mà
thôi.
Cho dù những thứ giá trị của bạn, bạn đã dành cả cho người mình yêu thương.
Nhưng trong mỗi người đàn ông, lòng biết ơn
của họ với người phụ nữ của mình là rất nhỏ, thậm chí sẽ là
con số không. Vì họ nghĩ, những giá trị mà họ lấy được
từ bạn, cũng giống như những chiến lợi phẩm trong một cuộc chiến. Vất vả chinh
phục trái tim bạn như thế, lấy được có ngần ấy thứ
thôi, thì có đáng là bao! Thế mà chị em phụ
nữ chúng ta lại nghĩ, đó là
những ân tình sâu nặng. Có khi còn vênh mặt, tự hào vì đã giúp anh ta rất nhiều.
Trái tim của người đàn ông độc thân như những
chú ngựa hoang. Vùng đất này đã đi qua thì rất ít khi trở lại. Đã ăn no được cỏ
rồi, cũng chẳng mấy khi quay về. Lòng họ luôn khao khát những cánh đồng xa. Chỉ
khi trái tim họ đã mỏi mệt. Họ muốn xây
dựng một mái ấm đầy tình
yêu. Thì họ mới chú tâm đến việc lựa chọn người bạn đời cho mình. Vì thế,
dù họ yêu bạn thật lòng, thì bạn chưa chắc đã là bạn đời của họ. Khi họ đạt
được những gì mong muốn ở bạn. Sẽ rất khó có cơ hội bạn sẽ ở bên anh ta cả đời.
Xin bạn đừng cầu mong tình nghĩa ở họ làm gì.
Là người con gái xin hãy giữ chặt trái tim mình. Chỉ
yêu thật sự người đàn ông khi họ là chồng của bạn. Hãy quan tâm
nhiều hơn những anh chàng đang có ý định lấy vợ. Và cho dù cuộc sống có như thế nào. Xin bạn đừng bao giờ
từ bỏ đi những thứ tạo lên giá trị của bạn. Vì nó đã tạo lên con người bạn. Con
người chúng ta được tạo lên từ thế giới vật chất và tinh thần. Những giá trị vật
chất và tinh thần mà bạn có, xin bạn đừng để mất nó vì bất cứ điều gì. Khi bạn
không còn là chính con người bạn, thì cũng chẳng ai có thể thật lòng yêu thương bạn được nữa.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment