Cơn
buồn ngủ và mệt mỏi đã qua. Giờ tôi lại thấy tỉnh táo đến kỳ lạ. Cả ngày hôm
nay tôi không muốn ăn uống gì
cả. Tôi thấy thèm ăn một cái gì đó mà không tìm ra. Có lẽ là do thời gian này
tôi ít ăn rau xanh nên mới vậy. Ngày mai tôi sẽ
tự thưởng cho mình một bữa rau sạch thật ngon trong vườn nhà. Tôi nghĩ hệ thống tiêu hóa của
tôi sẽ được cải thiện nhanh thôi.
Trên đời có biết bao nhiêu cái khổ. Nhưng bị đói là khổ nhất. Vì thế chúng ta rất hay dùng từ ghép là “
đói khổ”. Khi người ta nghèo đến mức bị đói. Thì cái đói làm người
ta khổ đến tận cùng của sự đáng thương. Khi bạn bị đói, thứ bạn quan tâm và mơ ước nhiều nhất chỉ là đồ ăn. Đầu óc bạn
chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi. Vì thế bạn làm sao học hỏi được những điều tốt đẹp
trong cuộc sống? Bạn làm sao làm ra
được những việc lớn lao, vĩ đại trên thế giới? Nếu bạn đang trong
giai đoạn phát triển nhân cách, trí tuệ và tâm hồn. Thì xin hỏi bạn sẽ
phát triển được cái gì, khi mà đầu óc bạn chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống? Mặt
khác, khi bạn bị đói, trong dạ dày của bạn tiết ra một loại axit. Chính loại
axit này gây ra cảm giác đói của của con người. Khi loại axit này tiết ra
nhiều, mà dạ dày không được tiếp thức ăn. Chúng sẽ không những gây ra hiện
tượng ăn mòn dạ dày mà còn gây hại đến não bộ của người đó. Vì thế, cái đói, cái
nghèo, cái khổ, cái ngu đần và thiếu hiểu biết luôn đi cùng với nhau. Cái vòng
luẩn quẩn của đói nghèo, bệnh tật, và thiếu hiểu biết rất khó thoát ra.
Giữa chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy, bạn cần có một sức bật mạnh
mẽ để thoát ra khỏi nó. Nếu không bạn sẽ mãi mãi ở một tầng lớp rất thấp của xã
hội.
Cũng chính vì thế, những người có nhiều tiền là những người sung
sướng, hạnh phúc nhất trên thế giới này. Khi một người có nhiều tiền. Gần như
tất cả các nhu cầu, mong muốn của họ đều được đáp ứng. Vì thế họ có nhiều điều
kiện để học hỏi những điều hay, lẽ phải từ xưa cho đến nay. Họ cũng có thể làm
ra những việc lớn lao, vĩ đại trong xã hội bằng học vấn và tiền bạc của mình. Họ
thuộc tầng lớp trên trong xã hội. Địa vị của họ vì thế mà càng vững bền.
Có lẽ tôi vẫn đang trong cái vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo. Và tôi đang rất
có gắng dùng sức bật của học vấn và công việc để thoát ra khỏi cái vòng luẩn
quẩn đó. Bao giờ công việc của tôi thành công, tôi sẽ thoát ra
khỏi tình trạng khổ sở hiện nay. Những ngày sống trong đói nghèo này, tôi càng
thấy thấm thía hơn về ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Tôi cần hành động mạnh
mẽ hơn nữa để thoát khỏi tình trạng này. Tôi tin là tôi sẽ thành công. Tôi cũng
cần chú ý đến việc rèn luyện thân thể để đảm bảo sức khỏe làm việc với cường độ
cao trong những ngày sắp tới.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment