Tôi cần vượt qua sự tự ngã của chính tôi để có thể thành công và hạnh phúc trong cuộc sống
Trí não của
tôi thực tế rất yếu. Tôi không chịu được áp lực cao trong công việc. Nói đúng hơn, trí
não của tôi rất lệch lạc. Khi cường độ công việc quá cao, những phần não tinh
nhuệ hoạt động mạnh mẽ. Nhưng khi cường độ công việc không lớn, những phần trí
tuệ yếu ớt nên ngôi. Vì thế, nhiều khi những việc
rất khó tôi lại làm được, mà còn làm rất tốt. Nhưng đôi khi, những việc rất dễ
tôi lại không làm được. Và tôi có thể mắc những lỗi sơ đẳng nhất.
Mọi người nhiều khi cứ nghĩ tôi là người rất tài giỏi. Còn tôi, tôi nghĩ
mình không phải là người như thế. Vì tự bản thân tôi biết, trong tôi còn nhiều
phần non yếu lắm. Và trong xã hội này, có rất nhiều người tài giỏi hơn tôi.
Nhưng họ không bộc lộ mà thôi.
Công việc tự kinh doanh hiện tại của tôi khá thoải mái. Tôi có
thể tự do làm tất cả mọi điều mình thích. Không có ai có thể gây áp lực lớn hay
làm cho tôi bị tổn thương cả. Nhưng khi tôi gia tăng áp lực cho bản thân để
hoàn thành một kế hoạch nào đó. Cơ thể của tôi lập tức không chịu được. Và tôi
bị suy sụp nghiêm trọng ngay. Điều này chứng tỏ thể trạng của tôi rất yếu. Cơ
thể của tôi không đáp ứng được những yêu cầu của trí tuệ tôi. Điều này ảnh hưởng khá nghiêm
trọng với công việc và cuộc sống của tôi.
Để khắc phục tình trạng này, tôi buộc phải rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Tôi muốn nâng cao sức khỏe
và tinh thần của mình lên. Một mặt, tôi cần tự yêu thương, chăm sóc bản thân
nhiều hơn. Những người khác trong xã hội tạo ra áp lực và làm tôi khó chịu. Lý
do gì khiến tôi phải tự gây ra áp lực cho bản thân? Lý do gì khiến tôi buộc
phải bắt bản thân làm cái này, làm cái kia, làm những thứ mà tự bản thân tôi
không thích, và chúng cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho bản thân tôi cả? Không có một lý do gì
buộc tôi phải làm tất cả những việc điên rồ, và ngu ngốc ấy cả. Đấy chính là sự
tự ngã tồi tệ của tôi. Tôi đã luôn làm ra những thứ tệ hại cho chính bản thân
mình. Trong khi nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, là làm những
việc tốt nhất cho bản thân, chăm sóc, yêu thương bản thân thật tốt. Những người
khác, dù họ là ai, họ cũng phải đứng sau tôi rất nhiều. Tôi là số 1, tôi là
quan trọng nhất trong cuộc sống của chính tôi. Đấy mới là đạo lý sống chân
chính nhất.
Nguyên nhân của tất cả những điều này có thể là do
tôi đã hấp thu một nền giáo dục không tốt từ nhỏ. Do môi trường sống của tôi rất không tốt. Nó khiến
tôi buộc phải thích nghi với hoàn cảnh bằng cách coi trọng lợi ích của người
khác hơn lợi ích của bản thân, để có thể sống và tồn tại được. Giờ tất cả đã
qua rồi. Tôi đang làm chủ hoàn toàn 100% cuộc sống của bản thân mình. Vì thế
tôi cần vượt qua sự tự ngã của chính tôi, để có thể thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment