Anh, những
ngày này em thấy nhớ anh quá.
Nhớ ánh mắt và vòng tay ôm chặt của anh.
Nhớ sự chăm sóc và bảo vệ của anh. Ở bên anh, em có cảm giác như cả thế giới đang ở trong tay mình. Và đó là sự hạnh phúc, bình yên, thanh
thản tuyệt đối trong tâm hồn.
Tại sao mình lại gặp nhau rồi xa nhau? Có phép
màu nào giúp hai đứa mình thuộc về nhau? Em đang cảm thấy rằng, một phần tâm
hồn mình đã thuộc về anh mãi mãi mãi. Em nhớ anh thật nhiều, người mà em đã từng
rất hổ thẹn khi nghĩ đến anh. Thật ra, tại nơi sâu nhất của tâm hồn mình. Em
luôn nhớ và khao khát anh nhiều nhất.
Cũng tại số phận vẫn mãi đùa giỡn và dập vùi cuộc đời em. Hay tại em đã chưa đủ
tốt để đạt được thành công và hạnh phúc. Giờ em đang cảm
thấy cần anh như cần hơi thở của chính mình. Anh đang ở đâu? Anh đang ở chỗ
nào? Em muốn đến bên anh, ở bên anh và thuộc về anh mãi mãi. Chỉ cần nhìn thấy
anh, em cảm thấy cả thế giới này rất yên bình rồi. Anh là sự vĩ đại nhất trong tình cảm mà em từng biết. Thế giới mà có anh, thế giới ấy đẹp đẽ vô cùng. Em nhớ anh
lắm? Có khi nào anh còn nhớ đến em? Trong sự tung hô, bợ đỡ của tất cả mọi
người. Có khi nào anh còn nhớ đến một cô bé nhà quê nghèo bé nhỏ? Cô bé đó đã yêu anh thật nhiều. Nhưng vì quá nghèo, cô bé ấy đã không dám
bước về phía anh. Cô bé ấy sợ sẽ làm anh đau khổ. Sợ sự chênh lệch địa vị xã hội sẽ làm cả hai cùng đau khổ. Và
cô bé ấy cuối cùng cũng rơi vào vòng tay anh theo một cách cay nghiệt nhất. Và cô bé ấy lại càng chẳng bao
giờ dám nghĩ đến việc sẽ có ngày cùng anh tiến đến hôn nhân. Dù trong đáy sâu hồn
mình, cô bé ấy luôn yêu anh tha thiết. Cô bé ấy đã rất khổ sở để lãng quên anh
và tiếp tục sống. …
Trong cuộc sống bộn bề và thẫm đẫm lỗi cô đơn, vất vả. Em lại thấy
rất nhớ anh. Ước gì em được ở trong vòng tay anh, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Có thể bỏ
qua hết tất cả những chuyện không vui của ngày hôm qua không anh? Em thật sự
muốn và ao ước điều ấy. Em sẽ đi tìm anh, nhất định sẽ là như thế. Tìm một
người đàn ông mà em thật sự yêu thương. Dù em có là bất cứ cái gì của anh cũng
được. Chỉ cần được ở bên anh, yêu anh, như vậy là quá đủ với em rồi! …
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment